Tại sao anh lại có thể gắt gỏng lên với em
như vậy chứ? Em thấy chán vô cùng, muốn tìm người chia sẻ, nhưng ai sẽ
là người nghe em than vãn đây?
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang uống rượu thôi.
- Sao lại uống rượu hả anh, anh uống một mình à?
- Không uống một mình thì uống với ai?
Tại sao anh lại có thể gắt gỏng lên với em như vậy chứ? Em thấy chán vô cùng, muốn tìm người chia sẻ, nhưng ai sẽ là người nghe em than vãn đây? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng đâu phải là người gây ra lỗi mà anh phải bực tức với em, chẳng lẽ những câu hỏi của em lại vô duyên và khiến anh cáu giận đến như vậy ư?
Em thật sự khó nghĩ trong lúc này, mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Em cũng có tự ái của riêng em chứ!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su