Gặp nhau nhưng người đó vẫn khẳng định rõ ràng lần nữa với tôi là: "Trái
tim đã chết rồi, phải chôn đi tình yêu của mình đi để bắt đầu cuộc sống
mới",...
Tôi và người ấy quen nhau từ khi học Đại học, tới nay là hơn 5 năm rồi. Hai đứa đã tính đến chuyện tương lai và cả hai gia đình đều đồng ý cả, chỉ chờ
chị Hai của người ấy đi lấy chồng trước thôi. Từ 2 tháng đến nay, cả 2 cứ có chuyện cãi nhau suốt,
chuyện nhỏ cũng cãi nhau,... Mỗi lần cãi nhau, người ấy đều đòi chia tay
- tôi bị tổn thương và đau lòng lắm lắm, nhưng vẫn cứ đi tìm. Tôi biết
người ấy cũng rất buồn.
Gần đây nhất là cuộc chia tay rất nghiêm trọng, nhưng khi nghe người bạn
thân của ấy tâm sự nói lại là: còn rất yêu mình, và không hiểu sao hai người
dạo này hay cãi nhau, người ấy cũng đang buồn. Không cần biết ai là
người có lỗi, tôi tìm tới nhà người đó ngay, nhìn thấy cảnh người đó đau
buồn, bất lực, ray rứt, tôi mới thấy mình có lỗi vì khiến người đó khó
chịu để bây giờ không còn niềm tin vào tôi nữa. Người đó né tránh tôi bằng
cách bỏ đi và hẹn tôi ở quán cafe.
Gặp nhau nhưng người đó vẫn khẳng định rõ ràng lần nữa với tôi là: "trái
tim đã chết rồi, phải chôn đi tình yêu của mình đi để bắt đầu cuộc sống
mới", lặp đi lặp lại như thể cố che đi cảm xúc đau buồn mà bất lực của
mình vậy, nói ra như thể đó là mục tiêu phải đạt tới và để tôi đừng hi
vọng. Người đó còn invite tôi vào Facebook mà. Tôi cũng biết tình cảm đã vơi
cạn nhiều, nhưng chỉ cần một chút hi vọng tôi vẫn muốn tìm lại. Sao lại
vụt tắt mọi hi vọng chỉ để cố quên đi tình nghĩa bấy lâu nay. Tôi đau
lòng quá,
tôi thấy tuần trước người ấy ghi trên facebook của mình là: làm sao để liên lạc với một người mình chỉ biết tên và có người comment: biết anh tìm ai rồi, keke.
Đến sáng nay, trên wall của một người có nick là Ch.., người
ấy đã comment trong bức ảnh: Đà Lạt mùa này lạnh mà sao ăn mặc phong phanh thế em :), và trong Mutual Friends của cô ấy cũng chỉ có mỗi một tên người mà tôi
yêu hơn cả bản thân mình! Vấn đề còn nằm ở chỗ: ngày mai tôi cũng lên Đà Lạt!
tôi như người không còn lý trí, tôi không muốn trái tim tôi bị tổn thương nữa,
tôi Remove nick người đó khỏi List Friends của mình rồi.. nhưng rồi
tôi lại invite lần nữa!!!
Dù đã ko liên lạc hai tuần nay, nhưng lần gặp đó, tôi gửi lại vòng tay
người ấy tặng (ko phải như ý người đó nói là tại kết thúc rồi nên trả
lại đâu) tôi vẫn hi vọng rằng, khi vượt qua thử thách này người ấy lại đeo
vào tay tôi như ngày xưa... tôi vẫn chờ!! nhưng có lẽ, không còn hi vọng nữa
đâu, điều tôi thấy bất ngờ quá là: cô gái ấy qua cách ăn mặc diêm dúa không
có vẻ là mẫu người lý tưởng của người ấy, cũng không phù hợp với nếp sống
gia đình người ấy nữa, người ấy từng nói rằng thích sự ngây thơ của tôi mà
bây giờ sao lại...
Điều tôi chờ đợi chỉ là lời thú nhận sự thật thôi, tôi càng shock thì tôi
sẽ càng mạnh mẽ, đừng cho rằng chỉ do tụi mình hay cãi nhau, tôi là người
vốn chịu nhiều tổn thương lắm.
Tôi còn chuẩn bị một bức thư dài để rút
kinh nghiệm về những gì chưa tốt để cả hai cùng vượt qua, nhưng vẫn chưa
kịp gửi đi, tôi có nên tìm người đó để nói lại những điều tôi đã viết ra
nữa không???
Có phải vì người ta vẫn có điều còn giấu tôi nên đã nói với tôi là: "tôi
chưa biết sau này tôi có phải chịu quả báo không, nhưng cuộc đời vẫn còn
luật nhân quả..".
Buồn chỉ muốn chết đi thôi!! sao cùng lúc, cùng thời
điểm này lại xuất hiện thêm một rào cản lớn như thế nữa chứ, tình yêu đã
xa giờ càng thêm xa nữa, nếu để mất luôn thì đơn giản thôi, nhưng biết
làm gì để tình yêu trở về!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su