Anh hãy hiểu, xin anh hãy hiểu và
tha thứ cho em về quá khứ nhơ nhuốc đó.
Em biết anh đang rất buồn và phải suy nghĩ
rất nhiều vì tình yêu của chúng mình. E có ngàn lần xin lỗi cũng không thể hết
tội. Em đã không muốn nói cho anh biết quá khứ nhơ bẩn đó của em, tại sao lại
có cái ngày đó? tại sao lại là anh? tại sao em cứ yêu là phải đau khổ? Em biết
em là người chẳng ra gì, có được tình yêu của anh em rất hạnh phúc, chính vì thế
em không muốn và ngàn lần vạn lần em không muốn mất anh.
Em đã sai nhưng khi
gặp anh em đã thay đổi, đã yêu anh rất nhiều chính vì điều đó mà giờ này em phải
khổ vì sắp mất anh. Em không muốn phải bắt đầu lại từ đầu, không muốn phải tìm
cho mình một người yêu mới và điều lớn lao nhất là: Em không muốn mất anh.
Đúng, em đã phạm sai lầm khi làm như vậy, em đã giải thích với anh và chỉ mong
anh cho em một cơ hội để được yêu anh, được bên anh và chăm sóc anh bằng tình yêu
khắc khoải của người phụ nữ đã đánh mất mình.
Anh hãy hiểu, xin anh hãy hiểu và
tha thứ cho em về quá khứ nhơ nhuốc đó. Em, chính em cũng không thể chấp nhận
mình, em cũng không nhận ra em nữa. Em đã quên mất em là phụ nữ Việt Nam,
em chỉ biết phải làm sao để đạt được ý muốn của mình. Em đã muốn chết đi để
không còn những đau đớn tủi nhục nữa, và em lại gặp anh khi em đang đánh mất
mình trong những cuộc vui đêm say. Anh đã nói một câu làm em phải thay đổi và
nhận ra mình. Em đã yêu anh từ lúc nào không hay, cho dù em đã cố dặn mình
không được yêu thật lòng vì em sẽ khổ thôi.
Nhưng đến ngày hôm nay khi tình yêu
của em dành cho anh đã quá lớn để có thế chạy trốn, cho nên em phải đối mắt với
nó... những gì em đã làm trước kia, đã giấu không cho anh biết chỉ vì không
muốn mất anh. Em biết nếu anh biết chuyện đó anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em
cả. Em sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên anh. Cứ nghĩ đến chuyện không được ở bên
cạnh anh nữa em lại cảm thấy bầu trời như sụp đổ và em bất lực. Em đau đớn quằn
quại trong suy nghĩ và nước mắt, anh cũng chẳng thể vui vẻ với hàng ngàn hàng
vạn câu hỏi vì sao muốn em giải thích. Em không biết phải làm sao lúc này vì
chính em cũng không thể biết mình là ai. Em chỉ có thể ra đi vì tất cả những gì
em làm, em chỉ muốn đi thật xa, thật xa, nơi đó không có nhũng cạm bẫy hay cám
dỗ cuộc đời, em đau lắm khi biết rằng anh đang thất vọng về em, về người anh
yêu và rất yêu.
Em phải làm sao đây hả anh, hãy cho em một cơ hội để tìm lại những
kỷ niệm của một người con gái đã nhạt nhòa và lãng quên. Xin lỗi anh, tình yêu
của em. Kun yêu anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su