Câu chuyện tôi rất mơ hồ, chỉ chắp vá được
các việc nhỏ, nhưng đủ giúp tôi nhận ra tôi phải hận bốn thằng.... Chúng đã cướp đi sự trinh trắng của một đứa trẻ...
Mỗi đời người đều có một bí mật riêng... Đối với tôi cũng có, chưa hề kể cho ai nghe một cách tường tận... Mỗi người, tôi kể mỗi cách khác nhau, những sự việc khác nhau và chưa hề ai biết rõ sự thật. Lần này tôi sẽ kể ra, sự thật cam đoan 100%....để có thể can đảm một lần, đứng đối diện với bản thân mình.
Cuộc đời tôi có phải màu hồng? Không phải, nhưng tôi biết có thần "May Mắn" đứng phía sau.
Tuổi thơ tôi chẳng biết nên vui hay buồn, tôi là con cả trong một gia đình "từ không trở nên có". Lúc đó ba mẹ rất nghèo, lo tăm tối mặt mũi vào công việc... Tôi lại còn quá ngây thơ, và chẳng rõ mình đã tròn bao nhiêu tuổi. Chúng tôi chuyển đến một căn nhà mới, nơi có nhiều bạn mới... Thật sự có phải là bạn hay không??? Câu chuyện tôi rất mơ hồ, chỉ chắp vá được các việc nhỏ, nhưng đủ giúp tôi nhận ra tôi phải hận bốn thằng.... Chúng đã cướp đi sự trinh trắng của một đứa trẻ... Tôi có thề chỉ thẳng mặt chúng... Nhưng không, tôi đã im lặng mà sống, và giờ tôi đã tròn 20.
Lúc đầu tôi sống trong sợ hãi, mong sao cho đó chỉ là giấc mơ... Rồi tôi có ý định trả thù, định giết hết chúng đi. Nhưng xét cho cùng, bây giờ một đứa là bạn thân lớn hơn 2 tuổi, hai đứa đã lập gia đình, đứa còn lại đang làm giáo viên cấp 2.... Tôi không muốn làm hại đến những người vô tội. Mà làm được gì chứ, khi chúng lúc ấy chưa tròn 18...
Qua chuyện này thật sự cám ơn ba của tôi, ông biết...tôi nghĩ ông đã biết...nhưng giả vờ không. Ông quan tâm tôi hơn, chăm sóc tôi kĩ hơn...ém nhẹ chuyện này trong im lặng để tạo cho tôi có được tuổi thơ màu hồng.... Và rồi tuổi thơ tôi là như vậy đấy...mất đi thứ quí giá nhất của đời con gái trong sự ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc... Tôi hận bản thân mình hơn những thằng con trai kia.
Càng ngày tôi càng lớn hơn. Cũng trải qua mấy mối tình nhỏ vụn của thời cấp 3... Tôi được đánh giá là đứa bé ngoan, lễ độ và có giáo dục... Trong số đó, có một mối tình tôi không hề lưu luyến, có thề vì AQ trông xí trai làm tôi bị bẽ mặt với bạn bè... Nhưng gia đình AQ thì thật tuyệt, đến giờ tôi vẫn xem mọi người trong gia đình như là gia đình của tôi. Tôi chia tay với AQ rất nhanh, dù 3 lần A mong muốn tôi quay lại...
Ngày lên Sài Gòn để học, tôi đã quen với anh TV, anh ấy tạo cho tôi cảm giác an tâm, tin tưởng suốt đời. Thật sự đến giờ tôi vẫn không nghĩ được anh là kẻ phụ bạc. Chúng tôi quen nhau gần hai năm trời, sống như vợ chồng với nhau. Anh ấy cũng tuyệt ở chỗ là không hề hỏi han chuyện cũ. Tôi sắp lên một lịch rất dài cho cuộc đời với anh. Thật sự tôi nghĩ anh 32, cái tuổi đã suy nghĩ chín chắn việc đã làm.... Nhưng không, anh chỉ đê hèn như thế.... Anh bỏ đi để lại cho tôi một sự thẫn thờ.... Bất ngờ thật, nhưng tôi cũng chả buồn tìm lại. Mong anh giờ tìm được người yêu mới, ai cũng được..... Chúc anh hạnh phúc.
Không phải tôi thay đổi nhanh, cái giúp tôi đứng dậy là vì bên cạnh có AQ, vẫn là anh.... Tôi tìm lại anh... Anh nói vẫn yêu tôi như ngày nào....tôi đã phải lòng anh, tôi phát hiện ra tôi yêu anh nhiều, mà cũng tự tin cho rằng, tình yên anh dành cho tôi đủ mạnh để giúp anh chấp nhận tất cả chuyện về tôi. Và rồi, tôi nói tôi là người của TV. Nhưng...tôi đã sai. Anh nói..."anh không ngờ em thay đổi đến vậy, xưa kia em đã không thế....anh quá ích kỉ nên không thể chấp nhận được". Tôi quá xấu hổ nên không cần phải nói chuyện trẻ thơ ra làm gì cả.
Tôi thật sự nhận ra mình đã yêu anh nhiều, cái mà trước kia tôi đã trót bỏ mà đi. Nhưng không trách tôi được. AQ lúc ấy vẫn còn trẻ con, ngay cả lời yêu tôi cũng không dám nói.... Và giờ anh ấy còn yêu tôi, vậy mà cũng không nói... Anh ấy nhát quá, còn tôi là một cô gái mạnh mẽ hơn nhiều...
Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau, nhưng tôi thật sự ngán ngẫm tình yêu... Tôi chỉ còn cảm giác với một người, là AQ, tôi xin bản thân được chờ anh ấy...
Nhưng nếu có một ngày anh ấy tuyên bố yêu người khác, tôi phải làm sao??
Cái này có phải gọi là : "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" không???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su