Bỗng một hôm cô ấy nhắn tin nói vì cô ấy mắc một căn bệnh bẩm sinh nên
không thể tiếp tục.
Tôi và Thùy Dương đã yêu nhau một thời gian khá dài, để mà nói thì hai đứa cũng rất hiểu nhau rồi. Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, tình yêu của chúng tôi rất đẹp và thiêng liêng, có chuyện vui buồn gì đều tâm sự cho nhau nên chúng tôi nói chuyện không bao giờ chán cả. Có những hôm chúng tôi nhắn tin suốt đêm. Cô ấy quê ở Thái Bình, còn tôi ở Hải Phòng nên chúng tôi thường xuyên chỉ liên lạc bằng điện thoại. Nhưng mỗi tháng cũng phải gặp nhau ít nhất một lần, chúng tôi cũng đã về nhà nhau nên cũng hiểu hết về gia đình hai bên.
Chúng tôi thường động viên nhau học hành cho tốt để sau này ra trường có một cuộc sống hạnh phúc như hai đứa đã từng mơ ước và phấn đấu. Thế như mọi chuyện không như mong muốn đã xảy ra.
Vào một đêm tháng 3, cô ấy nhắn tin nói là chia tay, chuyển tình yêu sang tình bạn, lúc đó tôi tưởng cô ấy nói đùa nhưng sau đó cô ấy bảo là thật, tôi rất bàng hoàng, hỏi lý do cô ấy không nói mà chỉ khóc thôi. Tôi rất buồn và tuyệt vọng, tôi động viên, an ủi cô ấy nhưng vẫn không biết lý do vì sao.
Trong khoảng thời gian đó tôi rất hoang mạng, gọi điện, nhắn tin cô ấy không hồi âm lại, tôi không hiểu vì sao nữa. Bỗng một hôm cô ấy nhắn tin nói vì cô ấy mắc một căn bệnh bẩm sinh nên không thể tiếp tục. Lúc đó tôi thật bất ngờ, nhưng cố chấn tĩnh lại để động viên cô ấy, nhưng cũng không đạt kết quả gì. Đêm đó chúng tôi nói chuyện suốt đêm, cô ấy bảo nếu lấy tôi thì không đem lại hạnh phúc cho hai đứa, cô ấy không muốn làm tôi khổ. Tôi nói là tôi chấp nhận tất cả để hai đứa được ở bên nhau. Cô ấy không nói gì.
Mấy hôm sau cô ấy lại bảo là có người yêu khác và nói tôi quên cô ấy đi. Nhưng tôi càng thấy yêu cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi biết cô ấy vẫn còn rất yêu tôi, tôi không chấp nhận sự thật đó và vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng không liên lạc được...?
Mấy hôm vừa rồi cô ấy gọi điện cho tôi bảo cô ấy đang ở Đồng Nai cùng với người yêu. Tôi thật không tin vào tai mình, tôi rất chán và buồn. Cô ấy bảo ra đi là vì quá yêu tôi, không muốn tôi khổ lây....
Bây giờ tôi chẳng biết như thế nào nữa, gọi điện cô ấy không nghe, nhắn tin thì không nhắn lại. Tôi mong nhận được những tâm sự, chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su