Dường như thời gian trôi đi quá nhanh mà ngoảnh lại tôi chẳng còn gì.
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi. Cái tình yêu ngây ngô nhưng thực sự sâu lắng cho đến tận bây giờ. Dường như thời gian trôi đi quá nhanh mà ngoảnh lại tôi chẳng còn gì. Khi viết lên những dòng tâm sự này tôi rất buồn các bạn ạ.
Tôi yêu người đó từ khi tôi còn là sinh viên, tình yêu sinh viên thật đẹp và lung linh. Chúng tôi rất yêu nhau, hiểu nhau và cũng rất hợp nhau. Thời gian cứ trôi đi, tình yêu của chúng tôi vẫn không thay đổi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su