Cô ấy bây giờ kiên quyết chia tay, nhưng cũng rất thương tôi và quan tâm tôi, cô ấy bảo rằng chẳng yêu ai nữa cả,....
Tôi và cô ấy tình cờ quen nhau và yêu nhau, tôi sinh năm 80 còn cô ấy sinh năm 89. Ban đầu tình yêu của tôi và cô ấy rất nồng nàn và thắm thiết mặc dù tôi và cô ấy ở xa nhau. Tôi ở Sài Gòn còn cô ấy đang học ở Huế. Qua những lần tôi ra Huế thăm cô ấy và những khuyết điểm, sống tuyềnh toàng, không sâu sắc, không làm cho cô ấy hiểu rằng tôi quan tâm cô ấy biết chừng nào. Tôi hiện ra làm cô ấy không còn yêu tôi nữa. Cô ấy bảo rằng cô ấy rất thương tôi, và tôi biết cô ấy rất quan tâm đến tôi nhưng không còn yêu tôi như lúc đầu nữa.
Còn về phần tôi, tôi lúc nào cũng nhớ cô ấy, thương cô ấy và yêu cô ấy nhiều lắm. Người ở bên ngoài cũng có người đồng tình cũng có người phản đối vì bảo tôi và cô ấy cách xa tuổi nhau 2 thế hệ khác nhau nên không hợp nhau. Cô ấy bây giờ kiên quyết chia tay, nhưng cũng rất thương tôi và quan tâm tôi, cô ấy bảo rằng chẳng yêu ai nữa cả, mọi chuyện để đến lúc ra trường rồi mới tính, mới tìm người phù hợp với mình.
Tôi rất hoang mang và sợ mất cô ấy, mặc dù trong thâm tâm tôi đều biết cả hai xa nhau một thời gian để nhìn lại tình cảm của mình thì tốt hơn nhưng con tim tôi sợ rằng điều không hay sẽ xảy ra nên cố gắng níu kéo. Tôi rất là khổ tâm, và cô ấy cũng thế.
Các bạn có thể chỉ giúp tôi con đường để cô ấy quay lại với tôi không? hơn lúc nào hết tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su