Vào tuổi của tôi ai mà chẳng yêu, ít nhất
là một lần, phải không? Tôi đã trải qua đến mấy cuộc tình và tôi đã lên
giường với hai người đàn ông.
Người thứ nhất là một người bằng tuổi tôi. Và điều quan trọng hơn tôi đã đánh mất sự trong trắng của mình với một con người không xứng đáng được nhận điều đó.
Hơn 3 năm yêu nhau vậy mà cuối cùng tôi vẫn chấp nhận chia tay mối tình đó. Nhưng tôi biết đó là sựa lựa chọn chính xác của mình. Nếu tiếp tục gắn bó với anh ta tôi sẽ chẳng được gì. Có phải khi yêu con người ta thường mù quáng không mà tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè đâm đầu vào yêu anh ta. Để rồi bị anh ta lừa hết lần này đến lần khác. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại ngốc đến vậy.
Chia tay anh ta 1 năm rồi, tôi chẳng hề yêu ai. Cho đến 1 đêm, 1h30 sáng rồi mà tôi vẫn không ngủ được, tôi dậy và vào mạng chat đêm. Tình cờ tôi quen anh qua người bạn của anh. Hôm sau anh đến đón tôi và một người bạn nữa đi chơi. Sau đó một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau. Bỗng một ngày, 19/06/2010 khuya rồi, lúc đó phải 11h đêm, anh gọi điện đến cho tôi và chúng tôi nói chuyện rất lâu.
20/06/2010, ngày hôm đó là ngày định mệnh, khi tôi một lần nữa lại đánh mất bản thân mình vì anh. Sau đó tôi còn gặp lại anh vào ngày 21,25,29 nữa. Tôi đã ngủ với anh tại nhà nghỉ vào những lần chúng tôi gặp nhau đó. Nhưng vào đêm cuối cùng tôi bất ngờ xem điện thoại và biết rằng anh đã có người con gái của đời mình. Anh sinh năm 77. Cái tuổi mà anh nói tôi và anh không hợp nhau. Tại sao những người đàn ông có vợ rồi mà vẫn muốn có những người con gái khác bên mình. Thật là tham lam. Tôi biết rằng người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ mình để theo người con gái khác.
Anh vẫn nói nếu giữa tôi và anh không đi đến đâu thì tôi sẽ là người thiệt thòi. Nhưng đó là khi tôi biết anh chưa có người con gái của đời mình thôi. Còn khi biết rồi tôi đã chủ động rời xa anh. Nhưng tôi không sao quên được anh. Ngày nào tôi cũng nghĩ tới anh, cũng muốn được gặp anh dù chẳng để làm gì cả. Phải chăng tôi yêu anh mất rồi??? Tôi có tệ lắm không khi dấn thân vào mối quan hệ đó? Anh là người đàn ông thứ hai của cuộc đời tôi. Tôi thấy ghê tởm bản thân mình.
Nếu...nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu hả anh. Cho tôi xin lỗi anh, xin lỗi người con gái của đời anh. Thành thật xin lỗi. Nếu một ngày nào đó anh đọc được những lời tâm sự này thì em muốn anh biết rằng, em lúc nào cũng nhớ tới anh dù biết anh sẽ mãi không thuộc về em. 0904 138 127 gửi 0989...808. Chúc anh hạnh phúc bên mái ấm gia đình của anh. Tạm biệt!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su