Lam hỏi chuyện gì anh không nói. Lam tôn
trọng nên cũng ko gặng hỏi anh, nhưng thấy mình bất lực làm sao.
Quen anh được hơn 1 năm, cũng đã nhiều lần 2 đứa làm nhau buồn và suýt nữa thui thì đã nghỉ chơi mất rồi, nhưng Lam biết mình yêu anh nhiều và Lam không muốn làm anh buồn như trước kia nữa, Lam làm được! anh vui vẻ hẳn lên, Lam cảm nhận anh yêu Lam nhiều hơn trước.
Hai đứa ở xa nhau nên lâu lâu mới gặp nhau. Anh bân học và còn phải đi làm, Lam thương lắm. Anh thì cứ ròm mãi nên Lam gọi anh bằng Ròm, rồi Lam thương luôn cái tên ấy.... Anh nói sao Lam gọi anh là Ròm, nghe giống như anh ngố ngố sao đó. Lam cũng định đổi tên cho anh nhưng rồi ko quen. Lam nói thấy thương thương cái tên Ròm làm sao ấy nên ko đổi tên khác cho anh được, anh cũng chìu Lam luôn.
Gần đây Lam thấy anh lo lắng nhiều lắm, Lam hỏi thì anh bảo "Chắc anh bị stress bé ơi". Lam hỏi chuyện gì anh không nói. Lam tôn trọng nên cũng ko gặng hỏi anh, nhưng thấy mình bất lực làm sao.
Bạn ơi mình phải làm sao để cho anh vui, cho anh bớt lo lắng nhiều như thế? bạn giúp mình nhé!!!! :(
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su