Anh-người tôi yêu, người tôi mãi mãi sẽ
không bao giờ có thể gặp lại nữa. Anh đã rời xa em mãi mãi.
Số phận hay tại vì đâu hả anh? Giá như hôm đó anh đừng bảo anh đến với em thì... Em bảo anh đến để lấy chiếc áo em đan dở cho anh. Nhưng rồi anh mãi không được khoác chiếc áo đó dù chỉ một lần.
Một tai nạn giao thông đã cướp người yêu của em ra khỏi cuộc đời em. Giá như tụi mình có việc sớm hơn. Giá như em đã là vợ của anh. Em không hối hận vì bất cứ điều gì với anh cả. Anh là một người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời em.
Đêm nay anh đã gọi em dậy đúng không anh? Em ghê tởm anh ta. Tại sao đàn ông lại ghê tởm đến vậy. Em không biết nói với anh thế nào đây. Nhưng em sẽ không bao giờ để anh phải thất vong về em nữa. Em chỉ là vợ của anh thôi, ông xã yêu dấu của em à.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su