Khi chở cô ấy về thì người đàn ông đốn mạt
mà cô ấy coi trọng và gọi là thầy này đã chở cô ấy vào khách sạn và ép
cô ấy quan hệ tình dục với ổng.
Sau khi thi đậu đại học, tôi vào thành phố HCM để tiếp tục chuyện học hành của mình.Tôi có một người bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp ba. Tôi ở kí túc xá của trường, còn người bạn tôi ở nhà người dì của bạn.
Sau nhiều lần ra chơi với thằng bạn thân, tôi đã gặp người chị gái họ của thằng bạn mình, tuy là chị họ nhưng nhỏ hơn tôi và bạn tôi 3 tuổi. Từ đó chúng tôi bắt đầu trải qua một thứ tình cảm được gọi là tình yêu và chúng tôi đã yêu nhau rất chân thành. Chúng tôi đã có những ngày tháng lãng mạn ở bên nhau. Đến lúc bạn gái tôi thi vào đai học. Cô ấy không thích học cảnh sát, nhưng mẹ cô ấy làm trong trường đại học cảnh sát, nên muốn cô ấy thi vào trường này.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ, Bạn gái tôi đã thi rớt đại học và phải vào học trường trung cấp cảnh sát. Chúng tôi vẫn qua lại liên lạc đều đặn với nhau, đến kì nghỉ tết đầu tiên của năm nhất, chúng tôi có một số hiểu lầm nhỏ và cô ây giân tôi. Nghỉ Tết được vài ngày thì ông nội tôi mất, và cô ấy cũng thường xuyên động viên tôi. Đám tang của ông nội tôi vừa xong thì bạn gái tôi bị gãy tay vào đúng ngày mùng một Tết. Cô ấy không nói tôi biết vì sợ tôi lo, và vì phải mang tang trong năm mới nên tôi bị ba mẹ va bà nội bảo phải ở nhà, sợ đi vào nhà người ta dịp năm mới sẽ mang lại điều xui xẻo cho họ trong năm.
Vậy là chuyên cô ấy bị gãy tay tôi không hề biết, và những ngày sau đó cô ấy không quan tâm đến tôi như thường lệ nữa, tôi nhắn tin gọi điện thì cô ấy chỉ trả lời qua loa, tôi rất bực mình và đã gắt gỏng với cô ấy mà tôi không biết rằng cô ấy bị gãy tay nên rất hay khó chịu. Tôi đã không hiểu cô ấy và trong lúc bực mình tôi đã nói chia tay đi. Tôi không nghĩ vì câu nói này mà cô ấy chia tay với tôi thật, nhưng tôi biết cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng tình cảm của cô ấy.
Mùng 7 tết, bạn thân (em họ cô ấy) tôi xuống học và gọi điện nói là cô ấy bị gãy tay, tôi đã bật khóc, thực sự tôi đã làm cô ấy buồn rất nhiều. Khi xuống thăm cô ấy thì cô ấy không muốn gặp mặt tôi. Rồi cô ấy vào học lại và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của một người là giảng viên ở trường cô ấy học, nhưng cô ấy thực sự không yêu người này, tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều và chỉ giận tôi một thời gian để tôi tôn trọng tình cảm của cô ấy hơn.
Người đàn ông giúp đỡ cô ấy vẫn hay chở cô ấy về nhà mỗi tuần khi cô ấy bị gãy tay. Và người đàn ông này cũng tiếp xúc với người nhà cô ấy. Và cô ấy cũng chỉ coi ông ấy là một thầy giáo một giảng viên. Vào một ngày nọ khi mọi người trong lớp đến thăm một thầy giáo trong trường thì ông ấy chở bạn gái tôi đi. Vào nhà thầy tiệc tùng ăn nhậu cô ấy có uống một ít nhưng cũng hơi say. Khi chở cô ấy về thì người đàn ông đốn mạt mà cô ấy coi trọng và gọi là thầy này đã chở cô ấy vào khách sạn và ép cô ấy quan hệ tình dục với ổng. Sau khi chở cô ấy về thì ông ấy nói lời yêu thương cô ấy, và nói với cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận lời.
Sau một thời gian, chúng tôi vẫn liên lạc nhưng cô ấy không kể cho tôi nghe chuyện này. Rồi chúng tôi đã quay lại với nhau và rất hạnh phúc nữa vì chúng tôi biết chúng tôi không thể sống thiếu nhau.
Sáng nay là ngày mà tôi biết hết mọi chuyện. Tôi vừa thi xong học kì hai, cô ấy cũng vậy, chúng tôi có thời gian bên nhau nhiều hơn. Sáng nay tôi dậy sớm đi mua đồ ăn sáng và tạt ngang qua nhà cô ấy để cùng ăn sáng cho vui. Cô ấy ở nhà một mình và đang dọn dẹp nhà cửa, tôi có nhã ý giúp cô ấy nhưng cô ấy bảo tôi nằm xem ti vi đi. Bất thình lình thì người đàn ông ấy cũng tới, và vào nhà. Tôi chào hỏi người lớn tuổi hơn mình một cách lịch sự, và ông ấy cũng ừ, sau đó tôi xuống nhà dưới để bạn gái tôi nói chuyện với ông ấy, tôi nghĩ ông ấy là bạn bè hay anh em chú bác gì với bạn gái tôi.
Sau khi hỏi bạn gái tôi những câu gì thì tôi không biết nhưng ông ấy chạy xuống hỏi tôi là bạn trai cô ấy phải không, tôi nói anh hỏi làm gì thì ông ấy chạy xuống bếp rút dao và bạn gái tôi đã can cho tôi chạy trong khi tôi không hiểu chuyện gì. Tôi ra đường gọi điện cho bạn tôi và mẹ cô ấy về. Mẹ cô ấy đã nói chuyện với người đàn ông kia và cô ấy khuyên tôi về đi đừng đứng ngoài cửa mắc công hàng xóm nhòm ngó. Tôi về nhưng lòng nặng trĩu, tôi không hiểu tại sao một người đàn ông là một giảng viên, là một người công an mà lại hành xử thô lỗ như vậy.
Đến chiều, tôi nhắn tin cho cô ấy hỏi tại sao như vậy thì cô ấy không nói gì, chỉ tìm cách tránh né không muốn trả lời. Tôi bưc bội qua nhà cô ấy thì mẹ cô ấy nói đã chở em đi học, điện thoại thì để ở nhà. Tôi cầm điện thoại và mở tin nhắn mình vừa gửi đến, nhưng tôi thực sự bàng hoàng khi thấy một tin nhắn ở phía dưới nhắn rằng, anh sẽ đưa những tấm hình khỏa thân của anh và em lên mạng nếu em không đàng hoàng với anh. Tôi đã chạy vô nhà vệ sinh và bật khóc, nhưng tôi trách bạn gái của mình sao lại lừa dối tôi.
Khi bạn gái tôi về, tôi hỏi ra mới biết ông ấy đã làm nhục cô ấy như vậy. Và cô ấy cũng không ngờ ông ấy chụp lại bức ảnh đó. Lúc này tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi vừa khóc vừa trách bạn gái mình sao em khờ quá, rồi bạn gái tôi cho rằng ông ấy không chụp vì bạn gái tôi nói chỉ có một lần đó. Tôi không trách bạn gái mình nữa, tôi chỉ động viên cô ấy thôi. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng không ngờ ông ấy gọi điện đến cho mẹ cô ấy và nói nếu bạn gái tôi không quen ổng thi ổng sẽ cho mẹ bạn gái tôi và chị bạn gái tôi phải nghỉ việc trong trường đại học cảnh sát.
Qua tìm hiểu, tôi biết rằng ông ấy có một thế lực bên ngành công an rất lớn và có thể gây sức ép với mẹ bạn gái tôi. Bạn gái tôi khóc rất nhiều, tôi không biết phải làm sao nữa, thật sự mọi chuyện đã đi quá sức của tôi.
Mong các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên chân thành.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su