Bạn tôi vẫn rất tốt đối với tôi nhưng vẫn cố
tạo khoảng cách giữa 2 chúng tôi.
Xin chào mọi người, xin cho tôi lời khuyên!
Tôi năm nay 25 tuổi, đã đi làm, bạn tôi đang theo học cao học, người yêu cũ của bạn tôi đang học thạc sỹ ở nước ngoài. Cả ba chúng tôi ngày xưa học cùng một trường đại học. Bạn tôi và cô ấy quen nhau từ cuối năm nhất, quen chỉ được 4 tháng thì bạn gái đó chủ động dừng tình cảm với bạn tôi với lý do lo tập trung cho việc học. Bạn tôi cũng tạm chấp nhận vì sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến người con gái đó và suốt những năm còn lại chỉ âm thầm chịu đựng.
Sau khi ra trường, bạn gái đó ra nước ngoài du học nên 2 người đã mất liên lạc. Sau đó, tôi và bạn tôi quen nhau vào một buổi thi cao học ở trường, chúng tôi ban đầu rất vui vẻ, bạn tôi là con nuôi trong một gia đình khá giả chỉ có một người đàn ông và cũng chỉ biết hoàn cảnh này vào năm nhất. Có lẽ vì vậy mà tính tình rất chân thật, dễ chịu, sâu sắc, sống nội tâm, tình cảm và biết quan tâm đến người khác.
Khoảng gần 1 năm đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, vui vẻ nhưng đến 1 ngày bạn tôi tỏ ra rất lịch sự đối với tôi, như có điều gì đó khó hiểu, tôi đề nghị 2 người nên có tấm hình chụp chung thì bạn tôi tìm cách từ chối. Sau khi tìm hiểu thì tôi được biết một người bạn chung của 2 người đã tìm cách liên lạc với cô gái đó và xin nick, xin hình để cho bạn tôi.
Bạn tôi vẫn rất tốt đối với tôi nhưng vẫn cố tạo khoảng cách giữa 2 chúng tôi. Khi tôi gặng hỏi thì bạn tôi thành thật nói là vẫn chưa quên được người con gái đó vì có những kỷ niệm đẹp, tuy chỉ 4 tháng nhưng rất sâu sắc, sợ hứa với tôi điều gì mà sau này không thực hiện được thì rất có lỗi với tôi, hãy để thời gian trả lời.
Khi tôi hỏi bạn tôi vậy là vẫn còn đang chờ cô gái đó trở về phải không thì bạn tôi im lặng như là thừa nhận. Tôi rất đau khổ chỉ nghĩ đến cái chết vì cảm thấy mình bị thiệt thòi quá nhiều và bị phản bội mặc dù người đó vẫn nhắn tin an ủi nhưng tôi cần một sự chắc chắn, một tình yêu bình dị.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên là tôi nên làm gì bây giờ? Hay phải khuyên bạn tôi như thế nào? Tôi chân thành cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su