Sáng nào anh cũng đưa tôi đi làm
và rước tôi về dù mưa hay nắng, anh luôn miệng nói tôi cho anh thời
gian,
Kính gởi webtamsu! Tôi rất buồn và không hiểu nổi cách đối xử của
đàn ông. Tôi là người từng có gia đình, chồng tôi đã qua đời. Tình cờ
tôi gặp anh ngay chỗ làm và chúng tôi đã yêu nhau. Anh đã có
gia đình, nhưng gia đình của anh không mấy hạnh phúc, anh sống chỉ vì
con, và chuyện sinh hoat của vợ chồng anh anh đều kể tôi nghe, ở
chung sống chung nhưng không ngủ chung, anh ngủ với thằng con, còn
vợ anh ngủ riêng - theo lời anh kể với tôi, nhưng vợ anh vẫn cơm nước
giặt đồ đầy đủ bổn phận người vợ. Không biết con người này có gạt tôi
không, nhưng mỗi lần anh đều gần tôi.
Sáng nào anh cũng đưa tôi đi làm
và rước tôi về dù mưa hay nắng, anh luôn miệng nói tôi cho anh thời
gian, con anh lớn tí, anh sẽ qua thưa chuyện mình sống với nhau. Anh
rất lo lắng tụi tôi không sống chung, tối đến anh đều
nhắn tin hỏi thăm tuy ngày nào tụi tôi cũng ở bên nhau, tới chiều tan
ca về anh mới về nhà đó có khi chở tôi đi chơi tới khuya mới về. Tôi
không biết anh có yêu thương tôi thật lòng không tôi sợ anh gạt tôi lắm. Ở bên nhau tụi tôi rất vui và hạnh phúc và hai đứa tôi không thể xa
nhau, anh thề thốt với tôi đủ điều, tuy ở đó nhưng anh ko làm gì có lỗi
với em, lúc nào cũng của em ...anh thề nào là xe đụng.
Vậy tôi có nên tin
hay không và anh có yêu tôi thật lòng không, nhưng mỗi lần ở bên tôi
có khi vợ anh ấy gọi điện thoại anh ấy alo rất ngọt, anh nghe nè em
.... Tôi nghe mà tim đau nhói, ngày sinh nhật của anh anh đều dành cả
thời gian ở bên tôi, sinh nhật vui vẻ, rồi vợ của anh ấy nhắn tin lại
nói là OX, sinh nhật của anh mà em không có quà gì tặng cho anh em
buồn thiệt, nhưng ở đây em buồn hơn là ngày sinh nhật của anh, anh
không dành vợ con mà dành bạn bè.
Vậy như thế thì gia đình anh ấy
như thế nào, anh ta không nhắn tin lại, tôi sợ quá, tôi cứ sợ anh lừa
gạt tôi. Làm ơn cho tôi lời khuyên, tôi nên rời xa anh ấy không ....đi
dâu làm gì anh đều chở tôi theo. Tôi sợ anh là con người sống hai mặt.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su