Mình vừa mới chia tay bạn trai, mình buồn lắm, thực sự mình không muốn tý nào, chỉ vì lòng tự trọng thôi.
Hai đứa mình cãi nhau vì anh ấy đang ở xa và bị đụng xe, nhưng mình nghĩ là không hề có vì trước đó hai đứa có cãi nhau. Mình nghĩ anh ấy nói vậy để mình không giận nữa vì có nhiều chi tiết vô lý lắm. Vậy là vì tự trọng mình đã đề nghị chia tay. Anh ấy như rất giận và nói sẽ chia tay mình luôn. Giờ mình thấy hối hận lắm, nhắn tin anh ấy không trả lời. Mình buồn lắm, mình biết phải làm sao đây. Mong mọi người giúp mình với!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su