Có những chuyện chỉ có thể biết chia sẻ với
những người bạn chưa từng gặp mặt mà thôi và cũng mong nhận được những
lời khuyên thật lòng để không phạm phải sai lầm hay bước tiếp trên con
đường sai trái.
Đó là lí do vì sao em viết lên những tâm sự và cũng là những chuyện đang xảy ra với em, rất mong mọi người ở Webtamsu.com cho em những lời chia sẻ.
Năm nay em 20 tuổi, em đã yêu khi em 18. Hai đứa em đã yêu nhau được hai năm rồi, chúng em cũng biết khi yêu nên làm gì và tránh những điều gì và cả hai đứa đều không muốn kết hôn sớm (mặc dù cả em và anh ấy đều công việc ổn định) vì bọn em còn trẻ (anh ấy mới 23 tuổi, là nhân viên của một công ty). Nhưng tết vừa rồi bọn em không kiềm chế được và đã quan hệ với nhau, là lần đầu nhưng em đã có thai. Em rất sợ nếu chuyện này bố mẹ em mà biết thì chắc em chết mất và bố mẹ cũng không cho cưới, nhưng anh ấy lại bảo cưới.
Bây giờ thai được một tháng, em rất phân vân về gia đình và anh ấy. Em rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người, em có nên bỏ đứa bé này không? Nếu bỏ thì có ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này của em không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su