Mình thật không hiểu nổi tại sao người mình
thích, đã cầm tay mình, và có một lần người ấy nói "sao tui với bà
thường đánh lộn chửi lộn hoài mà sao tui cũng có chút ít tình cảm với
bà" và có nhiều hành động giống như hai người đang yêu vậy, đến nỗi cả
lớp cũng nghĩ mình và "hắn" quen nhau...mỗi lần như thế mình cảm thấy
rất vui...
Nhưng rồi có một hôm mình và hắn trốn học ngồi trên mạng, hắn nói "...tại sao lại thích hắn ", rồi hắn nói là mình đừng nên thích hắn nữa, hắn sẽ không thể đáp lại tình cảm của mình đâu ... vì mình không phải là người hắn thích...lúc đó mình buồn lắm... Mình nói với hắn là thời gian sẽ là liều thuốc giúp mình quên đi hắn và hắn cũng nói hắn sẽ phải uống thuốc...
Có nhiều thứ hắn nói nhưng đi ngược lại với hành động hắn làm, ví dụ như ngồi trong lớp học hắn vẫn cầm tay mình hoài và cứ bắt mình gác chân hắn hoài ... như thế là ý gì đây?...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su