emaido-
Ngày tham gia: (06:47 | 01/03/2010)

Bình chọn: 1

Em biết phải làm sao?

(gửi lúc 09:15 03/03/2010)

Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên tôi vào trang web và thấy mọi người góp ý rất chân thành. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn cho chuyện của tôi.

Tôi và anh yêu nhau được 6 tháng và chuẩn bị cưới thì anh đi khám bệnh mới biết mình bị tiểu đường. Khi biết mình bị bệnh anh giấu tôi một tháng không nói và chịu đựng một mình, mọi người trong gia đình anh và cả bạn bè anh nữa đều khuyên anh không nên nói cho tôi biết để đám cưới xong rồi hãy nói. Thời gian đó anh và tôi vẫn gặp nhau nhưng tôi thấy anh khác và buồn, tôi không nghĩ đến việc anh bị bệnh mà chỉ nghĩ chắc công việc của anh gặp khó khăn. Thật sự nếu nhìn bề ngoài anh là người khoẻ mạnh và rất trẻ so với tuổi 40 của anh.

Sau đợt công tác 1 tuần, anh về và nhắn tin cho mình là anh bị bệnh, lúc đó mình đang dạy ở trường, thật sự mình cảm thấy choáng váng và mình còn nghĩ hay là anh thử mình. Mình xin về và điện cho anh để gặp nói chuyện, mình còn hỏi anh là hay anh thử em phải không, anh bảo không phải anh thử em đâu mà đó là sự thật đấy em ạ. Lúc đó mình cũng chỉ biết ngồi khóc, vừa thương mình và thương cho cả anh nữa. Anh bảo rằng ko nói với mình được, anh như một người điên anh không làm được gì trong thời gian đó, vì mọi người bảo nếu anh nói ra với mình thì anh sẽ mất tất cả nên khuyên anh giấu mình và anh chỉ ngồi khóc thôi, chưa bao giờ mình thấy anh suy sụp như vậy cả. Anh bảo nói được với mình anh như chút được gánh nặng và tuỳ mình quyết định chứ anh không đòi hỏi gì ở mình cả.

Thật sự mình rất yêu anh và muốn chia sẻ mọi khó khăn với anh. Nhưng mình chẳng biết anh nghĩ sao sau đó nhắn tin cho mình là  "anh không mang lại được hạnh phúc cho em, em xứng đáng được nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa, em hãy coi như mình chưa từng quen nhau anh xin lỗi em và tất cả mọi người" và tránh gặp mình, không nghe điện thoại, mình nhắn tin cho cũng không nhắn lại. Mọi người trong gia đình anh động viên anh nhưng anh không nghe, cứ nhắc đến mình là anh nổi khùng lên và bảo lấy người ta về rồi làm khổ người ta ah.

Từ khi mình và anh không liên lạc với nhau nữa cũng là lúc anh với bố anh ấy không nhìn mặt nhau, vì bác bảo với anh rằng anh xử sự với mình như vậy không xứng là con trai bác nữa. Từ đó anh đi về như một cái bóng không nói chuyện với ai cả, mình biết được điều đó vì em gái anh chơi với mình, mình thấy thương anh quá nhưng gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Có những lúc mình nghĩ chắc anh là người không có trái tim.

Mình thật sự thấy mệt mỏi rồi. Mình và anh đã 5 tháng rồi không gặp nhau nhưng anh vẫn hỏi tin tức về mình qua người bạn của cả anh và mình, anh còn đến chỗ nhà mình hỏi dò xem mình dạo này thế nào, đã lấy chồng chưa và còn nhiều thứ nữa...Mới gần đây thôi anh gặp người bạn đó và nói rằng sợ mình thương hại anh nên anh không liên lạc với mình. Anh ngại vì có bệnh nên tự ti không dám gặp.

Mình mong các bạn cho mình lời khuyên, mình phải làm gì để có được lại hạnh phúc khi cả 2 vẫn còn hướng về nhau. Mình không có cách nào để gặp anh vì anh luôn tránh mình. Cảm ơn các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
ledolad ( gửi lúc 03/03/2010 04:33:18)
+1 điểm 
Hãy cố gắng gặp a ấy bạn àh. Nhờ nh~ ng bạn của a ấy giúp bạn. Nhưng phải giấu ko phải đi gặp bạn. Chỉ là rủ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Rồi bạn bất ngờ xuất hiện. Ôm a ấy thật chặt. và....sao sao nữa là do bạn àh. Chúc 2 ng sớm quay lại vs nhau.
Crys ( gửi lúc 04/03/2010 02:37:59)
+1 điểm 
Chào bạn, mình cũng biết chút ít về Y học,nên mạn phép gửi vài lời góp ý cùng bạn nhé! Bệnh tiểu đường tuy là 1 bệnh mạn tính, cần điều trị lâu dài với 1 chế độ ăn nghiêm ngặt, dễ dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác như tim mạch, lao phổi.....Nhưng thực tế cho thấy hơn 200 triệu người mắc bệnh tiểu đường trên thế giới, họ vẫn sống khỏe mạnh và làm việc tốt, miễn là phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu! Bạn có từng chứng kiến những cặp vợ chồng bị ung thư, bị Aids, hoặc các bệnh hiểm nghèo khác, họ vẫn yêu thương lo lắng cho nhau hết nghĩa hết tình, quan niệm của họ là được sống hạnh phúc vài năm ngắn ngủi vẫn hơn sống cả 1 đời dài dằng dặc mà chẳng hiểu thế nào là yêu thương trọn vẹn !!! Vậy thì, bệnh tình của anh ấy chỉ là 1 yếu tố, quan trọng là nhân cách và tình cảm của bạn,của anh ấy, cả 2 có thực sự yêu thương và biết chăm lo cho nhau hay ko?! Câu hỏi này chẳng ai trả lời thay bạn được đâu bạn à!!! Nhưng Crys nghĩ, nếu 2 người thật lòng thương nhau, thì chính căn bệnh kia lại là 1 điều may mắn, nó sẽ giúp gắn kết 2 bạn bền chặt hơn bất kỳ đôi tình nhân nào khác!!! Người bị bệnh tiểu đường vẫn có thể làm chồng, làm cha được mà, miễn là biết chăm lo sức khỏe chu đáo thôi! Đôi lời chia sẻ,chúc bạn tìm ra hướng đi của mình nhé! Nếu thật sự không thể đến với nhau trong cùng 1 mái nhà, thì vẫn có thể làm bạn tri kỷ và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống mà,phải ko! ^___^
emaido ( gửi lúc 04/03/2010 08:27:25)
+1 điểm 
Cám ơn những điều Crys đã chia sẻ với mình, mình cũng đã nói với anh là có rất nhiều người bị tiểu đường như anhmà người ta vẫn sống khoẻ và vui vẻ nữa. Nhưng lúc nào anh cũng mặc cảm và nghĩ rằng là mình thương hại anh. Bây giờ ra đường mà vô tình gặp mình anh còn tránh mặt nữa, mình chẳng biết sao nữa bạn ah.
bongxu ( gửi lúc 05/03/2010 01:29:35)
+1 điểm 
đùa chứ mình cũng chăng hiẻu anh ý nghĩ gì mà làm vậy, tại sao anh ý không đặt hoàn cảnh nếu anh ý la bạn bây giờ nhỉ? thật hèn quá!!! chia buồn với bạn,nhưng nếu bạn còn yêu anh ý hãy chủ động gặp mặt,chứ đừng ở nhà mà gọi điện thoại,vô ích thôi :(
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 53 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 57 comments
redcat2412  (12:42 | 14/02/2012)
sotroidadinheya  (12:53 | 20/02/2012)
Tim tôi đang vụn nát   - 37 comments
lonely5564  (12:48 | 24/02/2012)
PeaceSoul203  (01:48 | 25/02/2012)
Tha thứ hay Hận thù???   - 42 comments
noson  (02:19 | 27/02/2012)
tieuyentu26  (11:49 | 28/02/2012)
kevosan  (11:16 | 10/03/2012)
Tâm sự với ai???   - 26 comments
lakoem  (12:36 | 09/03/2012)
Nghiện Sex và thủ dâm   - 60 comments
DiepAnh09  (11:27 | 17/03/2012)
Người tình một đêm   - 33 comments
thachhan2012  (05:06 | 19/03/2012)
yeunguoi008  (11:08 | 18/03/2012)
Tam_su_doi_toi  (03:31 | 02/04/2012)
blindlove  (07:08 | 10/04/2012)
xindunghoitaisao  (03:42 | 11/04/2012)
dinhhangcdts  (05:19 | 11/04/2012)
Mẹ vợ và con rể   - 25 comments
cluclac  (09:53 | 16/04/2012)
hinhanh68  (01:20 | 17/04/2012)
chendi  (12:21 | 21/04/2012)
mirsvu  (01:13 | 26/04/2012)