Tôi là người ít khi tâm sự chuyện của mình cùng bạn bè, dù vui hay buồn
tôi cũng chỉ một mình suy nghĩ, khi mà lý trí của tôi đã làm chủ được cảm xúc,
lúc đó tôi mới tâm sự với người bạn thân nhất, nhưng cũng không nhiều......... Hiện tôi đang là sinh viên, trước đây tôi không hề quan tâm đến chuyện tình cảm
đôi lứa, với tôi tình yêu không có gì là thú vị, nó cũng giống như bao mối quan
hệ khác mà thôi..........
Trong lớp tôi chỉ
chủ động làm quen với 2 người bạn gái, 1 người bây giờ là bạn thân của tôi, 1
người mà thời gian dần trôi qua, đã cho tôi cảm nhận được sự thay đổi trong
con người tôi ...... tôi đã yêu người bạn đó, tôi gọi người bạn đó là "Gấu".
Gấu là một cô gái có tính cách thẳng thắn, tốt bụng, mạnh mẽ.....
dễ nóng và hơi bướng, nhưng tôi rất thích những tính cách đó. Tôi và Gấu
ban đầu cũng chỉ nói chuyện với nhau như những người bạn, và thời gian dần trôi
trong tôi xuất hiện cảm giác rất lạ mà trước đó tôi chưa từng thấy, tôi thấy rất
vui khi nhắn tin với Gấu, những lúc rảnh rỗi tôi đọc lại tin nhắn của Gấu cũng
khiến tôi mỉm cười. Năm thứ 2 trôi qua thật vui vẻ và tôi lúc nào cũng có những
nụ cười, tình cảm của tôi cứ lớn dần theo thời gian...... tôi đã nhận ra, ngoài
mẹ tôi ra thì Gấu là người con gái thứ 2 khiến tôi phải nhớ nhung, làm tôi mỉm cười
khi nhìn thấy........
Qua lời kể của cô bạn thân tôi, cũng
là bạn thân của Gấu thì Gấu cũng rất hiểu tính cách của tôi, và Gấu cũng quan tâm đến tôi như một người bạn tốt..... Năm thứ 3, Gấu thường hỏi tôi đã thích
bé nào chưa và tôi luôn trả lời là chưa thích ai cả, nhưng Gấu đâu biết
lúc đó tôi muốn nói "Cô bé tôi thích là bạn đó, ngốc ạ ", nhưng tôi
không đủ can đảm để nói ra.
Gấu thường chê tôi là " con trai sao mà
nhát thế, nếu có cô gái nào thích tôi thì phải rất can đảm ".... tôi chỉ cười.
Tôi cũng dần thay đổi, tôi đã chơi với con gái nhiều hơn, tôi làm quen với các
bạn của Gấu chỉ để muốn biết những sở thích của Gấu, để hiểu thêm về Gấu hơn........
nhưng do tôi là tên vụng về trong giao tiếp, có thể do cách thể hiện của tôi. Khi coi ai là bạn, chỉ là bạn thì tôi luôn rất vui vẻ, không có gì
ngại ngùng.. tôi nói chuyện rất vui vẻ với mấy người đó...nhưng với Gấu thì tôi
không hề nói chuyện tự nhiên như thế, tôi rất ngại....... và việc đó đã khiến Gấu
hiểu nhầm, Gấu thương hỏi tôi đã thích ai thì nói thật, có gì giúp được thì Gấu
sẽ giúp tôi.... tôi thật sự thấy "choáng" khi nghe câu nói này của
Gấu...
Nằm suy nghĩ mấy đêm, tôi đã
tâm sự "mình thích Gấu rất lâu rồi " với cô bạn thân và thằng bạn
thân. Bọn nó đã cho tôi can đảm để nói ra tình cảm giấu kín bấy lâu nay với Gấu,
nhưng tôi không nói rõ tên là ai, nhưng tôi biết Gấu hiểu tôi đang nói đến Gấu,
mấy ngày sau khi lên lớp Gấu thường tránh mặt tôi, ra về cũng đi về rất nhanh,
tôi cố gắng đi nhanh hơn nhưng Gấu lại đi nhanh hơn nữa, tôi vừa buồn cười và cũng
rất buồn .......
Một tuần sau, Gấu nhắn
tin nói chuyện với tôi rất vui vẻ, và tôi rất vui... niềm vui đó kéo dài sang
tuần sau.... và lần thứ 2 tôi lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình với Gấu
và lần này tôi đã nói rõ người tôi thích bấy lâu nay là Gấu.....
và Gấu đã nói: chỉ coi tôi là một người bạn, "Gấu trân trọng tình cảm mà tôi
dành cho Gấu, nhưng Gấu chưa quên được người yêu cũ, và Gấu không muốn lấy ai
ra để quên người đó, và Gấu không muốn ai phải tổn thương, vì Gấu biết bị tổn
thương là như thế nào ".... lúc đó tôi rất buồn, một cảm giác khó chịu, rất
khó chịu xuất hiện.... tôi nằm thẩn thờ, cả người tôi như không còn chút sức lực
......
Tôi đã nhắn tin nói với Gấu
" vậy chúng ta cứ là bạn bè và đừng chạy maratong khi thấy tôi "......
Gấu nói không có gì phải chạy maratong cả và Gấu cũng không có gì phải sợ cả.....
nhưng con gái thật khó hiểu, bên ngoài thì nói thế nhưng lại biểu hiện một cách
khác hẳn......
Tôi đã tỏ ra rất bình thương
khi nói chuyện với Gấu, dù vui hay buồn, dù thích hay ghét thì tôi cũng không hề
biểu lộ ra ngoài.... tôi là một con người như thế, nhưng Gấu cứ lánh mặt tôi,
thấy tôi Gấu đi cũng rất nhanh cũng chỉ chào cho có rồi đi ra nơi khác.......
những lúc đi chơi với bạn bè, Gấu đang nói chuyện vui vẻ, tôi lại gần thì Gấu
im lặng. Thấy vậy tôi rất buồn, buồn vì sự có mặt của tôi làm Gấu mất tự nhiên,
cô gái vui vẻ cười nói tự nhiên trước đây không còn khi có mặt tôi......
tôi rất buồn, không lẽ tôi là kẻ đáng ghét đến vậy sao.
Từ đó trở đi, cũng đã hơn
3 tháng rồi, tôi luôn chủ động tránh mặt Gấu, tôi gặp Gấu cũng ít cười hơn, chỉ để
Gấu thấy tôi đã không còn quan tâm Gấu như trước, để thấy Gấu cười nói như trước,
để thấy cô gái trước đây..... tôi thường đứng cách xa nơi Gấu đứng, thưòng trốn
vào nơi nào đó để nhìn Gấu (tôi thường lén nhìn Gấu nhưng không để bị phát hiện)
và tôi đã thấy Gấu cười vui vẻ như trước, điều đó làm tôi nở nụ cười..... Từ đó
tôi ít nhắn tin cho Gấu hơn, những lúc Gấu nhắn tin tới tôi cũng chỉ trả lời
cho xong, rồi tạm biệt Gấu để Gấu khỏi nhắn tin lại tiếp.........
Nhưng dù cố gắng giấu đi cảm xúc
của mình tôi vẫn không thể không lo lắng, quan tâm hỏi thăm Gấu những lúc Gấu
nói bị ốm, bị thương......... tôi gọi điện và nhắn tin cho Gấu liên tục chỉ để
biết tình hình sức khỏe, những lúc Gấu buồn tôi nhắn tin động viên để Gấu vui, để
tinh thần Gấu tốt hơn.......tôi không học các môn khác chỉ để cố gắng làm
hết bài tập khó thầy ra chỉ để đưa cho Gấu.
Bây giờ, Gấu đã ít nhắn
tin cho tôi hơn, Gấu cũng nói tôi sao dạo này biểu hiện lạ vậy..... nhưng tôi
chỉ cười rồi nhanh chóng đi ra nơi khác. Hai đứa bạn thân nói tôi phải tấn công,
phải thể hiện tình cảm hơn nữa dù sau đó có mất đi tất cả........ không lẽ khi
yêu thì phải tán người ta bằng mọi cách, làm mặt dày thể hiện......dù người ta
không thích,không ưng vẫn tấn công người ta , khiến cuộc sống của người đó có sự
thay đổi, khiến cho tinh thần người ta luôn nặng nề, không được vui, khiến
người ta phải tránh mặt... thấy mình thì chạy như ma đuổi, nếu có đứng cùng bạn
bè thì lánh đi không dám đứng lại nói chuyện mà có đứng lại cũng không được tự
nhiên, không còn những nụ cười... như vậy mới là yêu ư? như vậy mới là tình cảm
chân thành ư?........ yêu một cách mù quáng như vậy tôi không làm được, đối với
tôi thật sự yêu một người là cần hiểu người đó, tôn trọng, cảm thông và chia sẻ
để thấu hiểu những khó khăn, cùng vươn lên trong cuộc sống........
Tôi đã biết thích một người
là như thế nào, tôi đã biết sầu, tôi đã biết cảm giác nhớ nhung một người là như
thế nào, tôi đã biết cảm giác đau khổ của những người khi chia tay tình
yêu.......
Tôi có phải là một kẻ
" nhát " như lời của Gấu nói..................?
Tôi có phải là một tên
ngốc....................?
Tôi không biết tôi phải
làm gì tiếp theo, tôi nên im lặng và quên đi tình cảm này.???.... nhưng tôi không
biết mình có làm được không.........?
Tôi cần những lời khuyên
của mọi người........cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đọc những
dòng tâm sự này.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su