Hai năm chung sống cùng kún bé thấy thực sự rất vui và hạnh phúc, bé không hối tiếc khi yêu và trao hết tất cả cho kún.
Kún của bé!
Giờ này chắc kún đang ở bên cạnh chị, kún hạnh phúc bé cũng thấy vui. Bé
tự nhủ mình rằng đã đến lúc mình phải ra đi rồi, nhưng sao con tim bé
lại quặn thắt thế này, và dường như bé không có đủ sức lực, dường như
bé suy sụp hoàn toàn. Bé không trách kún, bé chỉ trách mình đã yêu kún
quá nhiều.
Hai năm chung sống cùng kún bé thấy thực sự rất vui và hạnh phúc, bé không hối tiếc khi yêu và trao hết tất cả cho kún.
Nhưng
kún ơi! bé rất đau, bé đau lắm kún ạ. Bé cảm thấy mình bất lực, nhìn
thấy kún ôm hôn chị, nhìn thấy kún cùng chị đi chơi vui vẻ tay trong
tay, nước mắt bé lại rơi, bé khóc rất nhiều, nhiều lắm kún biết không?
Kún ơi! bé biết phải làm sao khi bé đã quá yêu kún, biết phải như thế nào với con tim của bé đây?
Lúc
nào bé cũng phải tươi cười trước mặt kún, để kún an tâm khi bên chị,
lúc nào bé cũng chỉ biết đứng ra bênh vực cho chị, an ủi kún mỗi khi
kún buồn và thất vọng về chị, khi mà trái tim bé lại muốn làm ngược lại. Trong bé luôn là sự giằng xé giữa lý trí và trái tim, thực sự là bé đã
quá nỗi mệt mỏi rồi kún ạ.
Kún đến bên bé khi bé đang là học sinh
lớp 12, và giờ thì bé đã là sinh viên Đại học năm 2, bé có thể bước đi trong
dòng người xa lạ khi không có kún bên cạnh rồi, và giờ thì chị cũng đã ra
tù, gia đình và niềm hạnh phúc xum vầy, vậy nên
đã đến lúc bé phải ra đi dù rằng bé yêu kún rất nhiều.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su