Khi ở bên
anh em cảm thấy tình yêu của em vẫn còn dành cho anh nhiều lắm.
Em chỉ mới
ở tuổi mới lớn, nhưng lại yêu người 28t, điều đó không ai chấp nhận. Em yêu anh
nhiều lắm, vì anh là mối tình đầu của em. Tự bản thân em có tình yêu của anh và
cũng là em đã đánh mất nó. Em cố gắng, cố gắng thật nhiều để níu kéo anh nhưng
thật sự không được.
Người ta sẽ
nghĩ gì về anh nếu đi quen một người ở độ tuổi như em, nửa tháng quen anh em đã
rất vui, sao lúc nào nghĩ về anh nước mắt em cũng tuôn ra, em không biết nữa.
Em sẽ phải làm gì đây? Dù em đã quen người khác nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Người ta đã có vợ. Có phải em ngu ngốc quá không anh?
Khi ở bên
anh em cảm thấy tình yêu của em vẫn còn dành cho anh nhiều lắm. Người mà em nói
với anh là em yêu rất nhiều, em nói dối đấy. Em chỉ muốn nói như vậy để được
bên anh. Em yêu người khác chỉ là để quên anh, nhưng em không làm được. Cuộc
sống bây giờ của em thật sự rất tẻ nhạt. Em vô dụng không làm được gì.
Có khi nào một cuộc sống mới đối với em sẽ tốt đẹp hơn?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su