Chẳng biết tuổi tác thế nào nhưng xin được
xưng là " Tớ " nhé.
Tớ đang gặp phải chuyện buồn các bạn ạh !
Tớ yêu người ấy đã hơn 3 năm rồi,
chính xác là 3 năm 14 ngày. Tớ nhớ rõ là vì ngày tớ nhận ra tớ đã
thực sự yêu người ấy là ngày sinh nhật của tớ. Nhưng 3 năm trời dài đằng
đẵng ấy tình cảm của tớ cũng chỉ là tình cảm đơn phương, đã có những lúc tớ cảm
thấy nản lòng trước những "gáo nước lạnh" của cô ấy, nhưng mỗi lúc
như vậy tớ lại tự chấn an mình rằng "đó là hạnh phúc của mình cơ mà, không
có khó khăn thì làm gì có tình yêu đẹp, mình không được bỏ cuộc" và mình
vẫn tiếp tục kiên trì chinh phục hạnh phúc đó, dần dần thì cô ấy cũng đã không lảng
tránh mình nữa. Và cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với mình.
Cũng đúng ngày sinh nhật của mình, cô ấy và
mình đi chơi, mình quá bất ngờ khi cô ấy đã trao cho mình một vòng tay thật ấm
áp, một nụ hôn mà mình chưa bao giờ dám mơ tới, hai đứa đứng trong vòng tay
nhau tới 1h đêm mà chẳng muốn rời vòng tay. Mình cảm thấy quá hạnh phúc! tớ cứ
ngỡ hạnh phúc sẽ là mãi mãi nhưng cuộc đời đúng là chẳng ai có thể ngờ được.
Cũng chính lúc đó cô ấy lại nói. "Anh
phải hứa với em rằng Anh phải biết tự lo cho Anh, không được hút nhiều thuốc,
không được uống nhiều rượu, không được buồn, không được khóc và Anh sẽ
phải quên Em, phải tìm cho mình một hạnh phúc khác, phải thực sự hạnh phúc bên
một người con gái khác. Anh phải hạnh phúc vì hạnh phúc của Anh cũng chính là
hạnh phúc của Em."
Nhưng lại không cho tớ biết một lý do nào
cả. Cả hai bỗng dưng bật khóc, vòng tay càng xiết chặt hơn nữa, tớ hỏi rất
nhiều lần nhưng cô ấy chỉ nói "nếu Anh biết lý do sẽ chỉ khó làm những
điều Em muốn mà thui" nói rùi cô ấy không còn khóc nữa và đi vào nhà. Tớ biết
cô ấy cũng yêu tớ và tớ thì không thể thiếu được cô ấy. Vậy tại sao cô ấy lại
có quyết định như thế ????
Tại sao cuộc đời đưa hai đứa tớ đến bên
nhau, cho 2 đứa tớ yêu nhau mà sao không để cho hai đứa tớ mãi mãi bên nhau???
Tại sao vừa cho tớ được cảm nhận hạnh phúc thì lại mang nó đi nhanh như vậy ???
Tớ sẽ phải làm gì bây giờ ????
- Tiếp
tục kiên nhẫn nữa ư ? kô đc..... để cô ấy biết tớ buồn tớ
sẽ làm cô ấy khóc!
- Quên cô ấy ư ? ....... kô.ô..ô...ô! tớ kô
thể làm đc điều đó! tớ yêu cô ấy nhiều hơn chính bản thân tớ, nhiều hơn tất cả
những gì tớ có............
Tớ sẽ phải làm gì bây giờ ???? :(( tớ muốn khóc
nhưng kô khóc đc, tớ nhớ cô ấy rất rất nhiều nhưng kô dám nhắn tin,
kô dám gọi điện, tớ muốn đc chạy đến bên cô ấy ôm thật
chặt lấy cô ấy và nói A kô thể sống thiếu em" nhưng lại càng kô dám
vì tớ biết cô ấy sẽ lại buồn, sẽ lại khóc.
Đã mấy đêm rùi tớ kô ngủ đc!
tớ đã nghĩ rất nhiều và cũng có rất nhiều những giả thiết giải thích cho
cái câu hỏi (vì sao em ra đi), cũng có những lý do đáng để lưu
tâm nhưng tớ lại kô chịu thừa nhận nó, kô chịu chấp nhận nó..... có phải
tớ đang cố chấp không ? có phải tớ đang quá say tình khiến tớ mù
quáng không?
Giúp tớ với :((
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su