Tại sao tất cả đều chống lại mình chứ. Chuyện gia đình, học tâp, chuyện tình yêu đều không xuôn sẻ. Đó là câu hỏi mình thường tự hỏi mình nhưng không sao trả lời được. Giờ mình đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần.
Nhiếu lúc mình nghĩ giá như mẹ không sinh ra mình thì hay biết mấy. Lúc mình đau khổ nhất chính là lúc người bạn thân xa lánh mình. Chỉ vì mình đem lòng yêu bạn ấy. Yêu mà không được đáp trả đã làm cho mình mất hết lòng tin.
Giờ mình chỉ ước giá mà mình không nói lời yêu bạn ấy thì mình sẽ không mất một người bạn thân. Mình phải làm sao đây? Nhiều lần muốn quên nhưng không quên được!webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su