Thank U nhìu nhaz! mình cứ như một người điên ấy. thực sự là không hiểu nổi chính bản thân mình nữa rùi. mình cứ ở một mình là lại bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, cứ uống say là lại bấm lên dòng số điện thoại đó nhưng không dám ấn gọi. viết tin nhắn thì gửi vào số người ta bỏ rồi...... còn lúc bình thường thì lại kìm nén đc tất cả. bài này cũng viết lúc đang phê, híc! chán thật !
ghé qua Blog của tớ tâm sự dễ hơn. Link bên dưới đó.
http://vn.beta.360plus.yahoo.com/jw!9n2G7ruTExqY_RBhVYMfLO0d
Hjhjh, 2 bài hát mà tui yêu thích, cũng cùng một tâm trang rùi! Nhớ ngừơi iu mà chẳng pít làm sao, ngày nào cũng suy nghĩ lung tung trong đầu. Buồn quá đi thui.
Ních này của tui nà: lboy1088
ép đi, khi nào buồn trò chuyện nha.
Ồ ! xin lỗi Nga nha ! Chíp vẫn là Chíp nhưng chỉ tiếc rằng Chíp có hai nửa. một nửa của Chíp là một con nguời rất mạnh mẽ, rất tâm lý, rất lễ phép, luôn luôn có một nụ cười.... ( đó là khi Chíp hoàn toàn tỉnh táo ). còn nửa còn lại thì rất yếu ớt, kô có khả năng kìm nén cảm xúc.......... ( đó là lúc Chíp say ). nhưng lúc Chíp tỉnh táo nhiều hơn lúc say gấp 150 lần nên Nga cứ yên tam đi.
Cảm ơn Nga & all nhìu nha !