Hey mọi cái là do mình quyết định mà phải không anh. Buồn cười thật.
Anh à, nếu nghĩ tới những gì lí trí thì em sẽ không
nghĩ về anh, những suy nghĩ đó quá uỷ mị... Em còn nhiều thứ để lo, và thời
gian qua em cũng nghĩ quá nhiều và phán xét bản thân mình... quá nhiều và giờ em
không còn muốn nghĩ gì hơn cả, cũng không muốn phán xét thêm điều gì nữa, em đã quá mệt mỏi rồi. Dù đúng dù sai, hay những
điều em làm .. em chấp nhận mình như vậy, nếu phán xét hơn nữa chắc tiêu mất anh
à.
Em cũng không còn muốn giải thích gì cả. Liên lạc với anh? Em cũng không biết phải sao nữa. Nhưng em mong
anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho đi .. Em không biết và không biết nên nghĩ thế nào nữa về anh. Khoảng cách xa nhau - chỉ qua những dòng tin
nhắn, em không biết anh nghĩ gì-em cũng không thể.. em không lý giải hơn đựơc nữa.
Em biết mình ích kỉ và không dám cho đi
gì... Điều duy nhất em mong muốn là có thể
anh và em là bạn được không - và thực ra trước
nay cũng gần như vậy mà phải không anh?.
Nhưng liên lạc với anh, và nhắn tin, em cũng không biêt mình có chịu được
không vì dù là bạn em vẫn muốn gặp anh nhiều. Một người bạn đúng nghĩa, liệu có thể không vì nó đâu chỉ phụ thuộc vào
một người... cả lần trước nữa em không biết có phải mình làm tổn thương anh, khi mà em chỉ nói được vài câu và lời nói bất cần như vậy nữa. Em nghĩ có lẽ mình đã làm tổn thương anh.. em không hiểu được tâm trạng của anh và em không
biêt nên làm thế nào nữa...
Mệt mỏi quá, anh có cuộc sống của anh và em cũng vậy,
mọi thứ có đủ chân thành, và đủ tin tưởng. Em nghĩ chưa đủ và tự tôn có
cao quá không. Em nghĩ cả anh và em đều vậy. Nếu thế không bao giờ có được
tình cảm thực sự chân thành...
Hey mọi cái là do mình quyết định mà phải không anh. Buồn cười thật. Sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi, chúc anh luôn vui vẻ - vui tươi - yêu đời ^^
Em mong anh luôn hạnh phúc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su