Tôi đành rời xa nàng, đó là điều tốt nhất
tôi nên làm phải không!!??
Đó là lời nàng nói với tôi, nếu nói nàng đã có chồng thì
hơi quá, chỉ là yêu nhau từ nhỏ và 2 gia đình đã ngỏ lời. Vậy
là như nàng đã có chồng! nàng chủ động đến với tôi, chẳng
hiêu vì sao nữa. Tôi không đẹp hơn người yêu của nàng, học vấn
cũng chẳng bằng. Nói chung là tất tần tật tôi đều thua tuốt,
nàng nói nàng chưa hề hiểu yêu là thế nào, chỉ là do được
người ta săn đón, chiều chuộng rồi đồng ý!
Ban đầu tôi chỉ
nghĩ có lẽ nàng và bạn trai đã chia tay nhau. Tôi lầm thực sự,
nhưng khi biết sự thật tôi vẫn không thể thoát ra được. Tôi đã
yêu nàng thật rồi! Bạn có thể tưởng tượng người bạn yêu ngồi
sau lưng bạn và đang thì thầm với người khác!! Nàng nói do
tôi là người đến sau nên chấp nhận là tốt hơn... Tôi không hiểu
với nàng tình yêu được nàng coi là gì, còn tôi dù không phải
yêu lần đầu nhưng tình yêu tôi dành cho nàng lớn hơn tất cả, tôi
yêu nàng với tất cả tình yêu tôi có. Tôi bắt đầu ghen với tất
cả, tôi không thể chấp nhận sự san sẻ trong tình cảm như vậy,
nhưng đành bất lực.
Tôi đành rời xa nàng, đó là điều tốt nhất
tôi nên làm phải không!!??webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su