Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ đáng ra đã là của mình, những thứ tôi nên giữ gìn, trân trọng.
Tôi đang nghe nhạc. Trong lòng đang cảm thấy rất buồn. Tôi buồn vỳ nhiều chuyện lắm. Về tình yêu, về chính bản thân mình.
Tôi tự cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ đáng ra đã là của mình, những thứ tôi nên giữ gìn, trân trọng. Vậy mà cho đến khi đánh mất mọi thứ rồi tôi mới cảm thấy nuối tiếc, hối hận. Nhưng còn để làm gì nữa cơ chứ, tất cả đã qua đi. Chuyện tình yêu... thật là nhạt nhẽo, buồn chán. "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".
Không biết tôi có lên tin cái gọi là quả báo không đây? Tôi đã để ý một cô bé, tán tỉnh bé ý, và bé đã đem lòng yêu tôi. Rồi một ngày tôi đã làm cho bé phải buồn. Chuyện kết thúc từ đó. Và từ ấy đến giờ chuyện tình yêu của tôi chẳng khi nào được êm thấm.
Tan vỡ. Tôi cảm thấy rất hối hận.................koooooooowebtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su