Mình chẳng biết làm sao nữa, mình không biết là người ấy có thích mình hay không nữa
Thời gian gần đây, cũng khoảng 4 tháng rồi, mình đã nhận ra một điều, điều mà mình không thể tin vào nó được, rằng mình đã yêu người bạn thân nhất của mình, người bạn mà mình đã học cùng từ cấp I và đã quen nhau được hơn 11 năm.
Mình chẳng biết làm sao nữa, mình không biết là người ấy có thích mình hay không nữa, mình đã tỏ tình (bằng thư), nhưng câu trả lời của bạn ấy chỉ là một lời hứa hẹn sẽ trả lời sau.
Từ ngày ấy, dường như tình bạn của tôi và nàng đã bị mai một, và cô ấy lại chơi thân với người bạn trai rất thân của tôi nữa, nói chuyện với người đó nhiều, tâm sự với người ấy nhiều hơn, và mình là người thừa.
Theo mọi người, tôi phải làm gì bây giờ, chấp nhận trao người ấy cho người bạn trai thân nhất hay là tiếp tục theo đuổi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su