Bây giờ tôi phải làm gì để giữ gìn tình yêu của mình đây? Lòng tôi giờ rối như tơ vò.
Tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm, tình yêu của chúng tôi cũng trải qua khá nhiều khó khăn về khoảnh cách. Anh ấy là sỹ quan quân đội nên ít có thời gian rảnh rỗi mà tôi lại làm việc xa nơi anh ấy công tác. Nhiều lúc buồn tôi rất cần anh ấy ở bên an ủi, chia sẻ nhưng điều đó thật khó. Rồi cuối cùng Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới và cuối năm nay. Nhưng do gần đây chúng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ nên anh ấy đã nói rằng chúng tôi nên chia tay. Trong lúc tức giận nên tôi cũng đồng ý chia tay. Nhưng thực sự tôi không muốn mất anh ấy mặc dù nhiều khi tôi cũng cảm thấy chán nản và thất vọng về anh.
Bây giờ tôi phải làm gì để giữ gìn tình yêu của mình đây? Lòng tôi giờ rối như tơ vò.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su