Tình yêu của chúng tôi bắt đầu trong một
niềm tin và hi vọng thật nhiều vào tương lai, nhưng rồi dần dần tôi cảm
thấy tình cảm nhạt dần. Vì chúng tôi yêu nhau trong xa cách nên khoảng
cách dường như lớn dần theo thời gian xa nhau.
Khi mới nhận lời yêu anh tôi vô cùng hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu nồng cháy nơi anh, sự quan tâm chăm sóc tôi tận tình và chu đáo. Nhưng rồi khi xa nhau chúng tôi bắt đầu trục trặc. Anh không còn quan tâm tôi như lúc trước nữa. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn cứ thưa dần. Tôi cảm nhận được giữa chúng tôi có khoảng cách nhưng tôi vẫn giữ tình yêu của mình. Tôi chủ động liên lạc với anh nhiều hơn, tôi chấp nhận lí do của anh là anh hết tiền vì tiền lương anh gửi cho gia đình. Và rồi cũng đến lúc tôi thấy mệt mỏi vì tình yêu của mình. Tôi lấy quyết tâm nói lời chia tay với anh dù tôi vẫn còn yêu anh nhiều. Anh đồng ý, tôi cố gắng dặn mình quên anh đi. Vài tuần sau anh nhắn tin lại rằng anh vẫn yêu tôi. Và tôi chấp nhận quay lại với anh. Nhưng cũng chỉ được một thời gian anh lại cư xử như lúc trước. Tôi buồn và tự dặn mình một lần nữa hãy qưên anh đi. Tôi kìm lòng và quyết tâm không chủ động liên lạc với anh nữa. Chỉ khi anh nhắn tin cho tôi thì tôi nhắn tin lại cho anh. Và trong thời gian quen anh tôi nhận thấy anh có nhiều điểm làm cho tôi thất vọng. Anh cục cằn và đôi khi thô lỗ trong lời nói khi nói chuyện với tôi. Những lúc ấy tôi chỉ thấy buồn và muốn rời xa anh. Anh hứa rất nhiều lần với tôi sẽ về thăm tôi nhưng đều không làm. Thực ra nghề xây dựng của anh cũng làm cho tôi và gia đình tôi đều không có cảm tình. Tôi mà có lẽ cô gái nào cũng thích sự ổn định và cần sự ổn định. Có lẽ lần này anh sẽ thực hiện lời hứa với tôi. Một buổi tối anh gọi điện cho tôi nói sẽ vào thăm tôi. Anh xin nghỉ nhưng người ta không cho và anh sẽ nghỉ việc để thực hiện lời hứa với tôi.
Tôi không thấy vui mà ngược lại, tôi lo lắng vô cùng. Tôi không biết mình và anh có thực sự còn dành cho nhau. Anh thoả thuận với tôi khi anh vào tôi phải thể hiện "tình yêu" với anh, cái mà tôi đã gìn giữ hơn 20 năm nay. Tôi không biết mình phải làm sao cả vì tôi không muốn làm điều đó. Trao cho anh rồi tôi sẽ ra sao? Anh có còn yêu tôi hay anh sẽ lại bỏ rơi tôi như bao trường hợp khác. Làm sao tôi biết được. Anh nói tới thăm tôi mà anh sẽ chỉ về nhà chơi rồi sẽ ra nhà nghỉ ở và tôi phải ra đó với anh. Tôi nghe mà không thể tin được, đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi buồn và hoang mang quá. Chẳng lẽ phải đánh đổi cái quý gái để lấy tình yêu của anh sao?
Tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi không mắc phải sai lầm đáng tiếc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su