Tôi đã yêu mù quáng yêu dại khờ và đặt hết
niềm tin vào người đó quá nhiều để giờ tui chỉ đổi lại toàn nước mắt và
đau khổ, rùi đánh mất niềm tin vào bản thân mình, sợ hãi khi đứng cạnh
người con trai khác.
Tôi và anh ấy quen nhau qua
online (nói rõ là tôi đã bít anh ấy lâu rùi mà chỉ chưa có dịp nói chiện thui
vì anh ấy là bạn trai cũ của em gái bạn tui anh ấy nhỏ hơn tui 2 tuổi, do tình
cờ nhỏ em lấy nick của bồ nó "la anh ay bi jo" vào add nick tui nhưng
sau đó 2 người đó đã chia tay rui chúng tui mới bắt đầu nói chuyện và wen với
nhau), sau khi nói chuyện đươc 2 tuần thì anh ấy hẹn gặp mặt tui và đi chơi với
nhau được 3 ngày thì anh ấy ngõ lời kêu tui làm bạn gái anh ấy tui đồng ý, rồi
qua tới ngày hum sau anh ấy rủ tui vào hotel nói là vào để lấy kỷ niệm nhưng
vào đó tui không làm gì hết chỉ hôn và nói chuyện xong đi về. Rùi tui về kể với
bạn tui nghe, bạn tui khuyên chia tay với thằng đó đi nó bảo là thằng đó không
có tốt chấm dứt bi jờ là tốt nhất, tui nghe lời và tin vào bạn tui, tui nhắn tin
qua bảo là chia tay, nhưng tui lại là người đề nghị quen lại, cứ thế mà đã 3
lần tui nói lời chia tay trước nhưng anh ấy vẫn chấp nhận quen lại và đòi hỏi
tui nhìu hơn, rùi tui cũng đều đồng ý hết tất cả (lúc đó tui nghĩ miễn sao mình
có được anh ấy là được rùi). Sau chuyện đó thì anh ấy đối xử với tui khác đi.
Nhất là sau chuyện bạn tui và anh ấy cãi lộn với nhau, anh ấy liền lôi tui ra
chửi, và nói những từ khó nghe lém rùi anh ấy mở miệng nói "chia tay đi,
quen em làm anh nhục quá" tui nghe xong tui rất là shock nhưng tui cũng
không thể chấp nhận được tui liền chạy ra khỏi nhà đón xe ôm qua chỗ anh ấy và
gọi cho anh ấy nhưng anh ây không bắt máy, xong tui liền nhắn tin qua là
nếu anh không ra thì em đứng đây tới sáng không về, khoảng nữa tiếng sau anh ấy
mới ra gặp tui và chở tui về, trên đường chở tui về tui có hỏi "anh muốn
chia tay em thật hả, người đó trả lời là uh. Rồi tôi lại nói là nhưng em không
muốn mất anh, người đó lại nói là em mất anh lâu rùi chứ đâu fải bây giờ đâu mà
em nói" tui rất buồn nhưng rồi cũng giả vờ như không hề biết, không hề nghe
gì hết. Xong chúng tui vẫn tiếp tục bình thường, thời gian sau anh ấy về quê,
cứ mỗi tuần là tui về 1 lần. Một tháng sau anh ấy lên lại Sài Gòn. Bắt đầu từ
đó thái độ của anh ấy khác lắm, tôi bít là anh ấy không có tiền và anh ấy cũng
thường hỏi tui rằng "anh không có tiền em có còn thương anh không, tui trả
lời là có. Anh không có tiền em vẫn đi theo anh không bỏ anh đâu "và cứ
như thế mỗi lần mà tui muốn gặp anh, tui là người chạy từ nhà qua gặp anh, nhưng
tui không có chạy lại nhà mà chỉ được đứng ở đầu đường đợi anh thôi, tui đứng
đợi cả 30 hay 45 mặc cho lúc đó trời nắng tới mấy hay trời mưa rùi sau đó anh
chạy ra gặp tui. Cho tới ngày kia tối thứ 7 tui có gọi điện cho anh nói là
"mai anh có qua em hok. Anh liền nói lại là: tui nói cho mấy người
biết, quen tui đừng có nghĩ là lúc nào cũng phải đi chơi hết nha. Nếu mà mấy
người thích đi chơi thì kiếm thằng khác mà quen đi, tui đi ngủ đây, bye....
" lúc này tui thấy lòng mình đau lém và khóc rất nhiều, tui tự hỏi mình là
mình cứ chạy theo người ta hoài thì người ta gét mình, chán mình thì phải
rùi. Hôm sau người đó lại gọi điện thoại cho tui kêu tui qua chỗ người đó, tui
trả lời là thôi, không qua đâu. Người đó không nói gì hết xong gửi tin nhắn qua
nói lại là: chia tay, chúc em luôn hạnh phúc. Tui gọi điện thoại lại nhưng
người đó không nghe và tui nhắn tin qua: Em nhớ anh lắm anh ơi, người đó nhắn
tin lại là quên đi em, thật sự thì anh không muốn lừa dối em nữa, anh xin lỗi,
anh cũng khổ tâm lắm, quên anh đi, anh xin em đó". Rùi bắt đầu từ đó tui
mới tỉnh ra từ bấy lâu nay tui biết mà tui không muốn tin nhưng giờ thì tui bắt
buộc phải tin rằng từ trước đến giờ mình luôn yêu bằng cả con tim chân thật của
mình mà người ta xem đó là trò chơi đem ra đùa giỡn, tui đau lòng lắm, con tim
của tui rất đau vì tui đã tin và trao hết tất cả và đặt hết niềm tin vào đó để giờ
đổi lấy không còn gì hết.
Giờ tui không biết tui phải
đối mặt với gia đình và bạn bè của tui ra sao nữa, không biết sau này có còn ai
thích tui nữa không...?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su