Các bạn biết không, trong tình yêu không tránh khỏi sai lầm khi chọn cho mình một bạn tình, bạn có thể lựa chọn người khác, nhưng tôi lại khác xa điều đó, dù chọn đúng hay sai đối với tôi chỉ một lần là đủ. Tôi đã chọn và đã yêu một người con gái, yêu rất nhiều,nhưng trái ngang của cuộc đời đã vạch sẵn lối trước mắt tôi, làm thế nào tôi có thể tránh được con đường ấy chứ, khi tôi đang dần mất cô ấy. Hiện nay tôi lại mang trong mình một căn bệnh, gia đình chuẩn bị đưa tôi ra nước ngoài trị bệnh để kéo dài sự sống. Rất nhiều việc phải làm mà tôi chưa thực hiện được, đó là tìm lại một cái gì đó mà hai chúng tôi đã đánh mất, nếu bây giờ đi xa tôi có thể mất cô ấy thực sự thì tôi còn sống để làm gì. Mong rằng chúa có thể cứu lấy tôi, một con người dường như đã kiệt sức khi đi trên con đường đời này.
Cô ấy có biết tôi đang rất sợ, rất sợ khi mất cô ấy thật sự không?
HÃY NHẮN GỬI GIÚP TÔI ĐẾN CÔ ẤY
D nè ! tôi xin lỗi vì tôi không thể làm bạn cười nhưng tôi không thể làm bạn khóc được nữa, vì tôi sắp đi đến một nơi rất xa, một nơi mà không thể nào nhìn thấy nụ cười của bạn, không thể chia sẻ khi bạn không vui. Nhưng tôi có thể làm một điều là luôn nhớ đến bạn khi ở nơi ấy. Tôi biết bạn không muốn nghĩ gì về tôi nữa, nhưng tôi mong mình sẽ không quên một cô bé vui tươi, hồn nhiên như bạn. Và một ngày nào đó, tôi sẽ có can đảm nói với bạn là tôi "thích bạn" và trên thế gian này chỉ có bạn có thể làm cho tôi rung động, có cảm giác như đang sống trên thiên đường chỉ có tôi và bạn mà thôi. Cái cảm giác ấy sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời này cho đến khi tôi không còn nữa.
Ngày 20 tháng 5 năm 2009
ĐỨC HÒA
Xin gửi đến người tôi yêu thương
Hãy cho tôi một lời khuyên qua nick yahoo: hoangtu_cuabien2000@yahoo.com