Tôi
chưa bao giờ thất bại trong tình yêu, những cô gái đến với tôi là do tôi tán
tỉnh một vài hôm là có, thậm chí có những người con gái tôi không cần phải tán
tỉnh. Tôi thật sự bất ngờ về câu trả lời của em, em càng như thế càng khiến tôi
điên cuồng nhưng tôi lại không dám có bất cứ một hành động nào để khiến em phải
tổn thương.
Tôi
cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi yêu em rất nhiều dù biết em không bao giờ yêu
tôi. Ngày mới chuyển vào làm cùng cơ quan với em tôi đã có cảm tình với em rồi.
Em không hẳn xinh đẹp như những cô gái khác vây xung quanh tôi nhưng ở em toát
lên một cái gì đó đẹp đến lạ lùng.
Em
hiền và ứng xử có chừng mực, riêng điều đó đã trinh phục tôi rồi. Tôi và em làm
cùng phòng với nhau nên có gì khúc mắc tôi luôn là người được em tin tưởng chia
sẻ và hỏi han. Em là một nhân viên gương mẫu và nhiệt tình với công việc. Em
làm rất chu đáo khiến mọi người ai cũng tin tưởng. Em không biết rằng tôi yêu
em như thế nào. Tôi hiểu em không phải là người con gái giống như những người
con gái tôi đã quen. Tôi âm thầm bên cạnh em, những lúc nghe nói em ốm tôi đau
đến thắt lòng dù từ trước đến nay tôi được mệnh danh là công tử chơi bời, chưa
bao giờ biết buồn hay đau vì ai. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc với ai như vậy.
Và
rồi tôi đã tỏ tình với em, em đã thẳng thắn trả lời là em không bao giờ từ bỏ
tình yêu mình đang có. Em và bạn trai đang rất hạnh phúc và chuẩn bị kết hôn. Tôi
chưa bao giờ thất bại trong tình yêu, những cô gái đến với tôi là do tôi tán
tỉnh một vài hôm là có, thậm chí có những người con gái tôi không cần phải tán
tỉnh. Tôi thật sự bất ngờ về câu trả lời của em, em càng như thế càng khiến tôi
điên cuồng nhưng tôi lại không dám có bất cứ một hành động nào để khiến em phải
tổn thương. Nhiều lúc tôi muốn ngầm phá vỡ mối quan hệ của em nhưng tôi lại
không là được điều đó. Tôi sợ khi em biết điều này em sẽ có cách nhìn khác về
tôi và tôi và em sẽ không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Thực sự
nhiều khi tôi ao ước em là của riêng tôi nhưng tôi biết tôi đã chậm một bước.
Giờ tôi không biết làm thế nào để quên em. Thực sự tôi không biết chia sẻ điều
này cùng ai? Chúc em hạnh phúc đó là lời duy nhất tôi có thể nói với em!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su