Mấy
ngày nay, cô ấy không thèm gặp tôi, tôi gọi điện cô ấy không nghe máy, còn chửi
tôi, nói tôi rất tệ. Cô ấy dọa tự tử, cô ấy muốn cả hai cùng phải chết để đỡ
phải đau khổ.
Tôi
vào Nam
công tác được 4 năm. Trong thời gian này tôi đã quen và yêu em – một cô gái
miền nam có giọng nói dễ thương. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm và hiện tại người
yêu tôi đã có thai được 2 tuần. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi và em đã bàn
tính đến đám cưới. Tôi yêu em và có trách nhiệm với việc mình làm. Đứa con là
kết quả của tình yêu, tôi hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ có con.
Khi
bàn chuyện này với gia đình, tôi gặp trở ngại lớn. Gia đình tôi không đồng ý vì
nhà tôi ở ngoài Bắc, không muốn cho con lấy vợ xa. Mẹ tôi bị tai nạn, giờ rất yếu,
không thể chịu đựng được khi biết chuyện này. Nên tôi không dám nói cho mẹ
biết, chỉ nói với bố. Và tôi nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình,
chẳng ai đồng ý... Tôi đã thuyết phục nhiều lần, nhưng không được. Tôi tính cứ
đăng ký kết hôn, rồi làm đám cưới trong này để hợp thức hóa mối quan hệ, rồi
sau này bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng…gia đình nhà em không đồng ý, em cũng không đồng
ý. Bố mẹ em bắt phải tổ chức một đám cưới đàng hoàng, yêu cầu bố mẹ tôi phải
vào nói chuyện có đầu cuối rõ ràng.
Tôi
rất hiểu những mong muốn chính đáng của gia đình em. Nếu không tổ chức đám
cưới, em sẽ thiệt thòi...còn danh dự, còn các quan hệ xã hôi, nội - ngoại hai
bên... Còn tôi nếu cố tình thì cũng phải hy sinh vì đã làm trái ý gia đình.
Nhưng giờ chẳng còn giải pháp nào tốt hơn nữa. Cái thai sẽ ngày một lớn lên và
tôi thì phải có trách nhiệm... Tôi đã phân tích, họ không chịu hiểu. Người yêu
tôi cũng vậy, nhất quyết theo ý bố mẹ. Mấy
ngày nay, cô ấy không thèm gặp tôi, tôi gọi điện cô ấy không nghe máy, còn chửi
tôi, nói tôi rất tệ. Cô ấy dọa tự tử, cô ấy muốn cả hai cùng phải chết để đỡ
phải đau khổ. Tôi không dám gọi điện, nói chuyện với bố mẹ cô ấy nữa, vì họ
không muốn nghe tôi nói. Họ chửi tôi thậm tệ, còn tôi thì cố gắng hết sức vì
giải pháp tạm thời lúc này không còn cách nào hơn nữa. Tại sao họ không chịu
hiểu cho tôi, cứ đổi tại tôi này nọ. Tôi đau đầu, căng thẳng khi thấy em cứ
khăng khăng chửi bới tôi, không có một chút gì cùng tôi tháo gỡ khó khăn lúc
này.
Tôi
không biết phải làm gì lúc này, tôi thật sự khó xử. Tôi không muốn bỏ em, nhưng
nếu cứ thế này tôi thật mệt mỏi, tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi... Hãy giúp
tôi với, cho tôi một cách nào đó để giải quyết chuyện này?
Tôi
không biết phải làm gì bây giờ. Tôi năm nay 26 tuổi, làm việc trong ngành xây
dựng, công việc cũng rất là tốt. Giờ đây tôi đang gặp chuyện khó xử trong tình
cảm. Rất mong các bạn giúp tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su