Tôi quá buồn khi nghĩ đến chuyện
tình yêu của mình. Tôi và anh yêu nhau đã hai năm rồi và đã tính đến chuyện lập
gia đình với nhau nhưng gần đây tôi nghe nhiều điều tiếng về anh. Tôi đau lòng
khi chính mình lại là người nhìn thấy anh tình cảm với một cô bé trong tuần
qua.
Anh hẹn tôi 10 giờ chủ nhật đến nhà
để hai đứa cùng đi xem một số cửa hàng đồ dùng trong gia đình. Vậy mà tối thứ 7
tôi lại nhìn thấy anh tình cảm với cô bé đó. Trời cứ trêu đùa với tôi hay sao?
Sao người lại cho tôi nhìn thấy những điều khiến tôi đau lòng. Và hôm sau chủ
nhật anh đến, tôi biết anh đến và tôi biết nếu tôi cứ nhắm mắt bước qua sẽ là
một ngày đi chơi nhìn ngắm và một ngày hạnh phúc như bao ngày khác. Nhưng tôi
lại không xuống nhà gặp anh mà tôi nhờ mẹ nói với anh tôi đi vắng hoãn lại buổi
đi xem đồ vào một hôm khác. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi về nhưng tôi lại
không xuống dưới nhà khi anh chưa về. Khi anh về rồi tôi khóc thật nhiều như
chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Tôi như đứa trẻ con phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp
và đánh đòn. Những hôm sau anh vẫn đến và nhắn tin gọi điện nhưng tôi không đủ
dũng cảm để nhận điện thoại và nghe anh nói. Tôi không thể đối diện với anh vì
tôi không biết phải nói gì với anh và cũng không biết nên hỏi anh về chuyện đó
như thế nào?
Đúng đợt cơ quan tôi có đợt cử nhân
viên đi công tác và tôi đã xin đi công tác mà đến bố mẹ tôi cũng bất ngờ. Lần
đi công tác lần này sẽ khá dài ngày, tôi không biết đi như thế tôi có thể lấy
lại cân bằng, tôi có thể dũng cảm đối diện với anh khi trở về? Tôi không biết
nhưng tôi vẫn đi, đi để quên mọi chuyện và đi để quên anh. Tôi đã tắt máy để
không phải nhận tin anh nhắn và những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Anh có hỏi
bố mẹ tôi nhưng hai người để không nói. Bố mẹ tôi nói tôi phải đi công tác đột
xuất và bố mẹ cũng không biết vì lý do gì. Bởi tôi biết bố mẹ tôi cũng khó chấp
nhận nếu con gái của họ chấp nhận một người con rể như vậy. Tôi biết mình không
thể trốn tránh mãi như thế này nhưng tôi không biết phải làm sao? Tôi sã làm gì
đây? phải chăng tôi là người quá yếu đuối?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su