Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục
yêu em, tôi cảm thấy tình yêu trong tôi không còn dành cho em trọn vẹn như
trước được nữa. Tôi mong em đọc được những tâm sự này và tôi cầu chúc cho em
hạnh phúc.
Tôi yêu em nhưng tôi mệt mỏi nếu cứ
phải chạy theo sự đòi hỏi và giận dỗi của em.
Tôi gặp và yêu em từ khi em còn là
một cô nhóc. Ở em có một cái gì đó ngây thơ, nhưng cũng chính điều đó làm hỏng
tình yêu của chúng ta. Tôi chia tay em trong khi tôi vẫn còn yêu em. Nhưng tôi
lại không đủ can đảm để bắt đầu làm lại. Có lẽ tôi là một người đàn ông tồi, tôi
xin lỗi em tất cả vì điều đó. Em cũng yêu tôi nhưng có điều cách em thể hiện
tình yêu khiến tôi chán nản và mệt mỏi. Đã bao lần tôi muốn em thay đổi nhưng
hình như nó quá khó khăn với em. Có lẽ là một người con út, em được sự chiều
chuộng đáp ứng của bố mẹ và anh chị trong gia đình nên em đòi hỏi tôi cũng phải
làm như thế.
Em yêu tôi, em muốn tôi đưa đón em
đi học hằng ngày. Tôi có thể làm điều đó nhưng cũng có lúc công việc của tôi
không cho phép em lại giận dỗi. Tôi lại phải chạy theo em giải thích dỗ dành.
Em có nghĩ em làm như thế em sẽ kiến tình yêu trong anh càng vơi dần đi không?
Em đòi hỏi tôi ngày nào cũng phải nhắn tin gọi điện thoại cho em hàng ngày để
thông báo tình hình của tôi cho em. Nếu tôi quên em quy kết cho tôi tội không
yêu em và muốn lừa dối em. Em có nghĩ nếu em là tôi em sẽ nghĩ như thế nào về
người yêu của em không? Em có nghĩ làm như thế sẽ khiến tôi thấy sợ em không? Ở
nhà đã có bố mẹ quản lý vậy mà thêm cả em nữa tôi như sống trong bốn bức tường
giam lỏng. Em có khác nào người mẹ thứ hai của tôi đâu mà mẹ tôi cũng không làm
như thế với con cái. Em phản ứng thái quá nếu tôi có tụ tập với đám bạn độc
thân và nối khố của tôi. Là một người đàn ông thì bất cứ ai cũng muốn thỉnh
thoảng được ngồi lai rai cùng bạn bè. Cũng như em thôi, em cũng tán chuyện với
những cô bạn thân. Vậy cớ gì em không muốn tôi làm chuyện đó. Có phải tôi không
quan tâm tới em đâu. Và em đã làm tôi xấu hổ với bạn bè. Tôi đưa em đi chơi
cùng bạn tôi, em tỏ ra thiếu thiện cảm với họ trong khi họ là bạn của tôi và
bạn bè tôi cố gắng giúp em hoà mình vào cuộc chơi. Em chê đủ thứ họ làm. Em có
biết sau buổi đi chơi bạn bè tôi nói gì về em không? Tôi thật sự thất vọng khi
em yêu tôi mà em không biết mọi thứ xung quanh em và tôi diễn ra như thế nào.
Người ta nói: “giàu vì bạn sang vì vợ” Nếu tôi tiếp tục yêu em và cưới em liệu
tôi có được những điều người ta nói?. Và điều đó nó làm tôi tổn thương ghê gớm,
khiến tôi không biết phải giải thích với bạn bè ra sao. Tôi biết tôi không nói
chuyện với em nên tôi muốn trải lòng mình cùng mọi người.
Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục
yêu em, tôi cảm thấy tình yêu trong tôi không còn dành cho em trọn vẹn như
trước được nữa. Tôi mong em đọc được những tâm sự này và tôi cầu chúc cho em
hạnh phúc. Liệu tôi làm như vậy có sai? Tôi mong mỏi những chia sẻ và giúp đỡ
đồng tời tôi cũng mong em hãy hiểu cho tôi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su