Mình và anh ấy quen nhau đã 3 năm. Trải qua từng giai đoạn yêu nhau và năm ngoái thấy giữa hai người có nhiều cử chỉ thân mật thì mình đã yêu cầu anh ấy hứa rằng sẽ giữ gìn và anh đã hứa.
Dạo gần đây mình và anh hay đi đến những nơi riêng tư chỉ có hai đứa. Mình đã cho anh hôn ngực vì anh đòi hỏi và bản thân mình cũng tò mò nên đã cho anh hôn vào ngực. Sau vài lần đụng ngực, anh bắt đầu muốn đụng vào vùng kín nhưng mình không cho. Một lần do không kiềm chế nổi khi anh co bóp vùng kín ở bên ngoài (vẫn còn mặc đồ) mình đã cho anh dùng tay và hôn vùng kín của mình nhưng anh không hề làm chuyện đó và cũng không cho cái của anh vào trong người mình. Việc đó xảy ra một, hai lần nữa và những lần sau anh đòi mình cho anh đưa vào nhưng mình không cho.
Tuy vậy mấy lần sau chúng mình vẫn làm vậy. Đôi khi anh cũng hỏi có cho anh quan hệ không nhưng mình vẫn cương quyết không cho. Dù vậy mình vẫn sợ rằng nếu không kiềm chế được thì đến một lúc nào đó mình sẽ cho anh quan hệ.
Lúc trước anh từng quan hệ và anh đã nói hết với mình. Mình hỏi anh vậy tại sao anh lại chia tay họ? Anh nói rằng đối với họ anh chưa thật sự yêu và bản thân họ tự cho anh chứ anh không đòi hỏi. Còn em là vì anh yêu và em khác họ. Vì yêu mình nên anh mới chấp nhận hứa là sẽ giữ gìn. Anh nói nếu mình có cho anh cũng không làm vì anh biết mình không muốn chỉ vì mình không kiềm chế được nên mới cho.
Tuy vậy mình sợ rằng khi bản thân mình không kiềm chế được và cả anh cũng vậy thì chuyện đó sẽ xảy ra? Hãy cho mình một lời khuyên.
(Thảo Nguyễn)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su